Wednesday, September 17, 2014

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai- Lể Mẹ Sầu Bi (15/9)



Hai bài Tin Mừng được lựa chọn đề nghị cho lễ kính Đức Me Sầu bi hôm nay hai khía cạnh của khác nhau nhưng cùng một chủ đề đó Đức Maria được kết hợp với sự Thương Khó của Chúa Giêsu một cách độc đáo. Trong Tin Mừnh Thánh Luca, thì sự đau khổ của Đức Maria ở trong trạnh thái bị động: Cuộc Khổ Nạn của Chúa Con thì như lưỡi kiếm đâm thâu qua trái tim của mẹ. Còn gtrong bài Tin Mừng Thánh Gioan thì mô tả sự đau khổ của Đức Maria trong các khía cạnh tích cực hơn trong việc chia sẻ này: Đức Maria đứng gần Thánh Giá, hoàn toàn ý thức về sự kiện trọng đại của lịch sử đang diễn ra tại thời điểm đó.
Như là một người mẹ của Thầy Tư tế, Mẹ hiến dâng người Con yêu dấu của Me là Chúa Giêsu như là của Hy Lễ để Chuộc Tội. nơi Người Con Hấp hối của Mẹ, Mẹ nhận được một nhiệm vụ mới: ".Đây là con , đây là mẹ của con"  Từ Ngay lúc này, mẹ của Ngượi nạn nhân trên Thập Giá sẽ là mẹ của tất cả chúng ta, tất cả những người đã được Chúa Con cứu chuộc. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ người đã sinh ra Chúa mà không phải đau đớn như những người đàn bad khác, nhưng  giờ đay, Mẹ đang phải chịu những cơn đau lâm bồn của sự sinh đẻ tinh thần những người con mới của Thiên Chúa và cũng là con Mẹ.. Và chúng ta phải học cách để biết yêu người mẹ này nhiều hơn, và phải có được sự ý thức rằng vì Tình yêu thương của mẹ dành cho chúng ta mà phải trả một cái giá quá đắt như thế nào!
Sau phần đáp ca  chúng có phần bào ca Tiếp liên được gọi là Stabat Mater  viết trong một thế kỷ 13, một  bài thánh ca Latin và nó có nghĩa như trong đoạn phổ biến đầu tiên đượcđọc "Mẹ đang đứng đó.": "Nơi thập tự giá Mẹ vẫn đứng yên, Đức Maria đứng đókhóc.trong nỗi buồn  .. "
Lạy Mẹ Maria, Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con trước toà Chúa  Xin cho tình yêu của Chúa Kitô có thể được cấy ghép thẳm sâu trong tâm hồn yếu hèn và nghèo tình thương của chúng con xin. dạy cho chúng con biết yêu thương như Mẹ và như Chúa Kitô..


Mon 15th Sept 2014  24th Week in Ordinary Time - Our Lady Of  Sorrows
The two alternative Gospel readings offered for today’s celebration are two aspects of the same theme — Mary is associated with Jesus’ Passion in a unique way. In Luke, it is the passive aspect: The Passion of the Son will pierce the heart of the Mother. John describes the active aspect of this sharing: Mary stands near the Cross, fully conscious of the great event of History that is taking place at that moment.
As a Mother Priest, she is offering her Son in Sacrifice of Atonement. And from her dying Son she receives a new mandate: “Here is your son, here is your mother.”  From this moment on, the mother of the victim will be the mother of the redeemed. The Virgin — Mother who had a painless delivery, now is suffering the birth-pangs of the spiritual birth of the new children of God and her children. And we learn to love this mother more, conscious of how dear we have cost her!
After the responsorial psalm there is a fragment of the popular sequence called Stabat Mater a 13th century Latin hymn and it means “the Mother was standing.” The popular first stanza reads: “At the cross her station keeping, Mary stood in sorrow weeping...”
Mother, may this prayer be granted: That Christ’s love may be implanted in the depths of my poor soul. teach me to love.

No comments:

Post a Comment