Tuesday, April 30, 2013

Reflection: John 15:1-8 Wed 5th Esater " Live in me as I live in you"



 Hôm nay, một lần nữa, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu được bao quanh bởi các Tông Đồ trong một bầu không khí riêng đặc biệt sự thân mật. Ngài đang cho họ những gì chúng ta có thể coi như các lời giảng dạy cuối cùng của ngài: những gì đã nói trong giây phút cuối là bình thường , trong lời chia tay cuối cùng, đó một động lực đặc biệt, như thể lời nói cuối cùng.
               Chúng ta hình dung cảnh trong Phòng Tiệc Ly. Chúa Giêsu đã rửa chân cho họ ở đó, Chúa đã báo họ một lần nữa Ngài phải ra đi, Chúa đã truyền cho họ mệnh lệnh của Ngài về luật yêu thương huynh đệ và đã ban cho họ món quà vô giá đó là Thánh Thể lời hứa Chúa Thánh Thần (x. Ga 14). ,trong chương 15 của Tin Mừng Gioan, chúng ta thấy lời kêu gọi sự hiệp nhất với Chúa Kitô trong cùng một đức bác ái.
               Chúa Giêsu không hế che giấu các môn đệ tất cả các mối nguy hiểm khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai gần: Nếu họ đã bắt bớ nhớ họ sẽ bắt bớ anh em ... (Ga 15:20). Nhưng họ không nên để bị những đe dọa hay áp đảo bởi tất cả sự căm ghét họ tìm thấy trong thế giới ngày này: Chúa Giêsu canh tân lời hứa với sự xuất hiện của các đấng bảo vệ (Chúa Thánh Thần), trong khi đảm bảo với họ rằng khi họ xin và họ sẽ được đáp ứng điều mình xin. Cuối cùng, Chúa cầu nguyện cho họ, cho tất cả chúng ta. (x. Ga 17).
               Nhưng mối nguy hiểm của chúng ta không đến từ bên ngoài, Nhưng, các mối đe dọa tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay từ bên trong chúng ta khi chúng ta không tôn trọng tình yêu huynh đệ giữa các thành viên trong cùng một mầu nhiệm cơ Thể Chúa Kitô hoặc sự thống nhất với người đứng đầu trong cơ thể đó. Khuyến cáo là rõ ràng: Thầy là cây nho anh em là cành. Miễn là bạn ở trong ta và ta ở trong bạn, bạn sinh nhiều hoa trái, nhưng vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm được gì (Ga 15:5).

Suy Niệm Tin Mừng lễ Thánh Giuse Thợ (May 1, 2013)



Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh Giuse Thợ, Giáo Hội ban cho chúng ta gương Thánh Giuse, một người thợ mộc quê nghèo Nazareth, một người người lao động gương mẫu, biết giữ mái ấm gia đình của mình và phát triển nghề nghiệp của mình. Đây là cách sống bình thường trong thế giới hôm nay của chúng ta, Mỗi người phải biết tự cách kiếm ăn chính mình bằng việc đổ mồ hôi, lao động. Theo Công tế Nhân quyền cho chúng ta biết rằng mỗi người chúng ta đều có quyền làm một công việc và được trả công, Đây là cách mà chúng ta làm tròn nghĩa vụ của chúng ta và được thanh toán mức tiền lương xứng đáng với công việc chúng ta làm. Hôm nay, Hội Thánh cầu nguyện cho ngày quốc tế lao động, để mỗi người lao động có thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và được sống đúng với quyền làm người.
Qua bài một Tin Mừng hôm nay, Phúc âm giới thiệu Chúa Giêsu con bác thợ mộc (Mt 13:56), tại quê hương của Ngài là làng  Nazareth, nơi Chúa đã  lớn lên , trưởng thành nơi Ngài đã sống phần lớn cuộc sống của mình. Tuy nhiên, người Nazareth vẫn chưa thực sự biếtcon người của Chúa Giêsu. Họ có thể nghĩ rằng họ biết Ngài rất rõ, rất nhiều, nhưng họ thực sự không biết gì cả. Đấy là lý do tại sao họ không thể giải thích được là từ đau mà Chúa Giêsu  nhận được sự khôn ngoan có uy quyền đặc biệt.
               Nhưng, với người Kitô hữu chúng ta, chúng ta biết đầy đủ về Chúa Giêsu Kitô? Chúng ta cũng thuộc về dân Ngài, người của Thiên Chúa, người của Giáo Hội, tuy nhiên, sự việc có thể xảy ra cho chúng ta như tương tự đã xảy ra với những người Nazarét này, có nghĩa là, họ không biết Chúa. Nếu chúng ta có thể học hỏi những điều tốt đẹp tích cực từ bất kỳ một người nào khác, thậm chí nhiều hơn thế nữa, chúng ta có thể học hỏi nơi Chúa Giêsu làng Nazareth, bằng cách lắng nghe Tin Mừng mỗi ngày. đấy là cách chúng ta có thể học hỏi biết được nhiều điều tốt đẹp về Chúa Giêsu. Đây là cách mà chúng ta có thể làm phong phú thêm cuộc sống tâm linh ta và niềm tin của chúng ta. Chúng ta hãy thầnh tam cầu xin thánh Giuse, người đã có công nuôi nấng, dưỡng dục tốt Chúa Giêsu biết sống theo gương lao động và sự thánh thiện của Ngài

Monday, April 29, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba tuần 5 Phục Sinh:Sự bình an của Chúa Kitô



Hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta một cách gián tiếp về thập giá của Ngài: Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta sự bình an, nhưng với cái giá phải trả đó chính sự đau khổ khi bắt đầu cuộc sống của thế giới này. Hôm nay, chúng ta đọc những lời Chúa đã nói trước khi Ngài đã hy sinh trên thập giá nhưng đã được viết sau khi Ngài đã sống lại. Với cái chết trên thập giá, Ngài đã đánh bại cả hai cái chết và sợ hãi. Ngài ban cho chúng ta sự hòa bình nhưng không phải sự hoà bình của thế gian. Vì thế gian Ngài đã thực hiện việc đó bằng cách thông qua những đau khổ và sỉ nhục đắng cay: đây là cách mà Chúa đã chứng minh tình yêu nhân hậu của Ngài cho nhân loại.
            Ngay t thời điểm tội lỗi đã đến với thế gian, sự đau khổ trong cuộc sống của con người chúng ta không thể tránh khỏi được. Nhưng trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Ngài đã giúp ban cho chúng ta những biện pháp để có thể khắc phục đó là sự An bình giữa những đau khổ: Ngài đã chấp nhận "để lại" cho thế giới chúng ta nỗi đau đớn bằng những sự thanh thản trong tâm linh mỗi chúng ta
            Chúa Giêsu Kitô, lặng lẽ, chịu đựng để làm hài lòng Chúa Cha với một hành động hy sinh vô bờ bến, đó chính là sự vâng phục, Vì vâng Phục Chúa Cha, Chúa Giêsu đã hy sinh cả mạng sống mình để chịu chết và chết trên thập giá và để nhờ đó chúng ta được sẵn sàng đón nhận ơn cứu rỗi.

Suy Niệm Tin Mừng Jn 14,21-26, Thứ Hai sau tuần 5th Phục Sinh



Hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài rất mong muốn chia sẻ sự phong phú của Ngài với chúng ta.
Hiệp nhất với Ngài, chúng ta được sống vào trong nguồn sự sống thần linh đó là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu Kitô đảm bảo cho chúng ta biết kà Ngài sẽ hiện diện với sự mật thiết thiêng liêng trong linh hồn chúng ta qua ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta

            Thiên Chúa hiện diện trong tâm hồn của chúng ta sẽ giúp khám phá và thực hiện những thiết kế mà Chúa Quan Phòng có thể lên kế hoạch cho chúng ta trong thế giới này. những sáng kiến trong tâm hồn của chúng ta được Thánh Linh của Chúa sẽ khơi dậy phải được đặt lên trên tất cả các hoạt động của con người. Nếu chúng ta muốn có sự mật thiết với Chúa Giêsu, chúng ta phải là những người con tốt của Thiên Chúa và sẽ là bạn của Chúa Kitô trong mọi lúc và ở khắp mọi nơi. . Do đó, Kitô hữu chúng ta không còn bao giờ phải mồ côi. Vì Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi, dù Ngài không cần chúng ta,nhưng Ngài vẫn không bao giờ muốn cắt đứt từ chúng ta.