Tuesday, September 30, 2014

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Bẩy Tuần Tuần 25 Thường Niên



Con Người sắp bị nộp vào tay người đời."
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được nghe thánh Luca cho biết rằng, Chuá Giêsu đã  báo cho các môn đệ biết là  Ngài sẽ giao nộp chính Ngài vàotrong tay con người, những người mà Ngài đã đến để cứu chuộc, để đánh đổi cuộc sống riêng của mình để giải thoát toát tất cả những tội lội mà con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa Cha. Thật ra đấy không phải là một sự khiêu khích. Chúng ta có thể nói rằng đó là việc không cần thiết, hay là một lời thêm mắm, thêm muối quá đáng. Tuy nhiên, chúng ta quên rằng, chính tội lỗi của chúng ta mỗi ngày một thêm chồng chất, tải nặng và làm áp đảo trái tim thương yêu của Chúa Kitô. Tội lỗi của chúng ta, là sự ác nghiệt triệt để nhất, là nguyên nhân và ảnh hưởng đến sự sống của chúng ta khi chúng ta đặt mình trước mặt Thiên Chúa. Thậm chí có khi còn tồi tệ nhiều hơn nữa, vì chính chúng ta không để cho Thiên Chúa yêu thương chúng ta, trong khi đó chúng ta còn đỗ lỗi cho sự giới hạn và sự yếu kém của con người chúng ta trong cuộc sống hiện tại.
Điều rất quan trọng là nếu chúng ta biết chấp nhận là chúng ta đều là những tội nhân thì  chúng ta có thể dám nhận ra rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trong cái bản chất con người yếu kém của chúng ta qua hình ảnh Con Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Sau hết, chúng ta cũng giống như các môn đệ, “Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.”(Lc 9:45).
            Nếu chúng ta tưởng tượng được những hình ảnh: như ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ tìm thấy tất cả những tội lỗi và tất cả các nết xấu, ngoại trừ sự kiêu ngạo, vì người kêu ngạo tự cao tự đại, chẳng bao giờ biết thừa nhận tội lỗi của mình và không chịu để cho Thiên Chúa tha thứ, một Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô bờ bến, yêu chúng ta nhiều đến mức đã chết vì chúng ta. Và, nếu mường tượng được hình ảnh ở dưới hoả ngục, chúng ta sẽ có thể tìm thấy tất cả đức tính, ngoại trừ sự khiêm nhường, nếu như một người biết khiêm tốn thì biết mình hoàn toàn và sẽ biết nhận ra rằng nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, thì mình sẽ không thể ngừng xúc phạm Ngài và cũng không thể trả lại những ơn nghĩa vì sự tốt lành của Thiên Chúa đã làm cho chúng ta.
Một trong những chìa khóa của sự khôn ngoan của người Kitô hữu là biết thừa nhận Tình Yêu Thương cao cả và bao la của Thiên Chúa.  Chúng ta không thể  để mình quên lãng và không thể  nhận ra hay quá chậm chạp để nhận ra và nắm bắt cơ hội này, Vì khi ngày đó sẽ đến, Chúng ta sẽ phải đối diện trước mặt Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không phải lo sợ hay áy láy vì đã quá muộn màng không còn kịp để đến với tình yêu của Thiên Chúa.  Chúng ta có thể mượn lời của nói cùng Thánh Augustinô, đã viết trong “ những giọt nước mắt của tình yêu”: “Tôi đã mất quá thời gian để yêu thương Chúa, Ôi Thiên Chúa!».
Nếu ngày hôm đó có thể là ngày hôm nay,  Ngày đó chắc chắn có thể đến với chúng ta, chúng ta đã sẵn sàng và đã sống trong Tình Yêu của Chúa?. Hay đang sống trong sự ham muốn của xác thịt?
 Lạy Chuá, xin cho chúng con được ơn khôn ngoan,  biết tìm kiếm và chạy đến với tình yêu vô biên của Chúa. Cho chúng con được biết khiêm tốn, nhận biết những lỗi lầm, thiếu xót và những yếu kém của chính mình để Chúa có thể ban thêm sức mạnh phần hồn để chúng con chống trả những cơn cám dỗ và một lòng chỉ biết tìm theo Chúa và sống trong ơn nghĩa củ Chúa mà thôi.”

Comment: Fr. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Spain)
The Son of Man will be delivered into human hands
Today, that the Creator of all Life announces his own delivery into the hands of those whom He has come to save in exchange of his own life, is quite a provocation. It can be said that it was not necessary, that it was an exaggeration. But we keep on forgetting the heavy load overwhelming Christ's heart, our sin, the most radical evil, cause and effect of our placing ourselves in the place of God. Even more so, of our not letting God love us, while insisting on remaining within the limits of our own shortcomings and most immediate present life. It is so important for us to assume we are sinners as it is for us to recognize that God loves us in the person of his Son Jesus Christ. For, after all, we are like his disciples, «But they didn't understand this saying; something prevented them from grasping what He meant, and they were afraid to ask him about it» (Lk 9:45).
To put it in images: in Heaven we shall find all sins and all vices, except arrogance, as arrogants never admit their own sins and do not let God forgive them, a God that loves us so much to the point of dying for us. And, in Hell, we shall be able to find all virtues, except humility, as the humble one knows himself quite well and fully realizes that without God's grace, he cannot stop offending him nor can he reciprocate God's Goodness.
One of the keys of Christian wisdom is the acknowledgment of the greatness and immensity of God's Love, while we also acknowledge our smallness and the vileness of our sin. How slow we can be to grasp it! When the day will come we shall discover we have at our disposal God's Love, and we shall say along with St. Augustine, with tears of Love: «It took me so long to love you, O God!». And that day can be today. It can be today. It certainly can.

No comments:

Post a Comment