Tuesday, May 31, 2011

Ngày 31 tháng 5 Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 - "Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi?"

Sau khi nghe bài Phúc âm hôm nay, các bạn có nhận ra được sự hiện diện của Chúa Giêsu đang cư ngụ trong cuộc sống của bạn?

Phúc cho bạn nếu bạn được nhìn thấy và nhận ra Chúa với con mắt đức tin. Chữ Chúc Phúc(blessed [Makarios trong tiếng Hy Lạp] có nghĩa là "hạnh phúc" hay "chân phúc". Nó mô tả một niềm vui thanh thản, hạnh phúc vô biên, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được và không có ai có thể lấy đi hoặc thay đổi được cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống

Trong cuộc đời có vui, có buồn đó là một nghịch lý nhất định cho những người được may mắn Thiên Chúa chúc phúc. Đức Maria đã nhận được phúc làm mẹ của Con Thiên Chúa. Đó là một ơn phúc cao thiêng nhất và cũng là một lưỡi gươm bén nhọn đâm vào trái tim của mẹ khi con mẹ bị án tử hình chết treo trên thập giá. Trong một bài giảng của thánh Anselm nói: "Nếu không có Con Thiên Chúa thì sẽ không có gì có thể tồn tại, Nếu không có người con của Mẹ Maria, thì nhân loại sẽ không có thể được cứu chuộc."

Được lựa chọn bởi Thiên Chúa là một đặc ân tuyệt vời và cũng là một trách nhiệm. Mẹ Maria nhận được cả một vương miện của niềm vui và Thập giá đau buồn. Niềm vui của Mẹ đã không bị suy giảm bởi nỗi buồn của mình bởi vì nó đã được thúc đẩy bởi đức tin, niềm hy vọng, và sự tin tưởng vào Thiên Chúa và những lời hứa của Người. Chúa Giêsu đã với môn đệ của Người rằng "không có ai có thế lấy mất đi niềm vui của các con" (John 16:22).

Thiên Chúa cho chúng ta một niềm vui siêu nhiên để cho chúng ta có thể gánh chịu bất kỳ những nỗi đau khổ u buồn mà sự sống cũng như cái chết không thể lấy đi đươc. Nếu chúng ta có lòng tin và tin tưởng vào Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta niềm vui trong cuộc sống.

Khi Bà Elizabeth ra chào đón Mẹ Maria, và nhận ra Con Thiên Chúa trong cung lòng Đức Mẹ, Mẹ con bà Elizabeth đã được đầy ơn Chúa Thánh Thần vui  mừng nhảy múa và chúc tụng Thiên Chúa vì Người đã thực hiện lời hứa ban cho dân Người một đấng Cứu Tính. Thật là một việc làm kỳ diệu đối với Thiên Chúa không chỉ làm tâm hồn bà Elizabeth được tràn đầy ơn Thánh Thần, nhưng cả đứa trẻ trong bụng Bà cũng thế. Trước khi sự ra đời của Đấng Cứu Thế, John Baotixita đã nhảy mừng trong lòng mẹ khi Chúa Thánh Thần chỉ cho ông biết sự hiện diện của vị vua cả của mình sắp được sinh ra.

Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta, để giúp chúng ta thông biết và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và sức mạnh của Nước Trời. Qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã ngự trị trong lòng nơi mỗi người của chúng ta. Chúng ta hãy nên sống trong niềm vui và nhận ​​thức rằng sự hiện diện  của Thiên Chúa đang cư ngụ nơi chúng ta qua ơn Chúa Thánh Thần.

Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa Giêsu, cho chúng ta được trần đầy ơn Chúa Thánh Thần của Ngài và ban cho chúng ta niềm vui hy vọng trong việc tìm kiếm Chúa sâu sắc hơn. Xin tăng thêm lòng tin nơi chúng con qua những lời hứa của Ngài, Niềm hy vọng của chúng con là trong niềm vui của nước trời, và tình yêu của chúng ta dàng cho Thiên Chúa là Tất cả.

Chia sẽ Tin mừng thứ Hai sau Chúa Nhật Thứ 6 Phục Sinh

Đâu là nơi chúng ta có thể tìm thấy sự giúp đỡ và ủi an, khi chúng ta gặp những sự khó khăn,?

Bài Phúc âm hôm nay tiếp tục đoạn cuối của sách Phúc âm thánh Gioan. Hôn nay Chúa Giê su nói đến cuộc chia ly sắp đến. Nhưng trước khi vế nhà Cha, Chúa Giêsu đã xin Chúa Thánh Thần đến để  cố vấn, để giúp đỡ, an ủi và sẽ bảo vệ chúng ta chống lại mọi kẻ thù khi chúng ta phải đối mặt với cuộc sống này. Chúa Giêsu đã tỏ cho môn đệ của Người biết Chúa Thánh thần và vai trò của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mỗi người

Làm cách nào Chúa Giêsu cho chúng ta biết về Chúa Thánh Thần?

Trước hết, Chúa Thánh Thần không thể tách rời mình ra khỏi Chúa Cha và Chúa Con. Chính Chúa Thánh Thần là người đã ban sự sống, cuộc sống trong Thiên Chúa, và chính Người thiêu đốt đức tin trong những ai bằng lòng chấp nhận LỜI của Thiên Chúa.

·       Chính Chúa Thánh Thần đã giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa một cách đặc biệt. Ngài giúp cho chúng ta nhận thức được Thiên Chúa là Cha của chúng ta.
·       Chúa Thánh Thần là chứng nhân giúp chúng ta nhận thức rằng chính Chúa Cha đã sai Con một của mình là Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại và  chính Thiên Chúa Cha đã đem Con của Người là Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và đem Con Người lên ngự nơi bên phải của Người trong quyền lực và vinh quang.
·       Chúa Thánh Thần cho chúng ta những kiến thức, trí tuệ và nhân biết kế hoạch của Thiên Chúa.
·       Chúa Thánh Thần giúp chúng ta để xem và nhân biết những gì Chúa Cha và Chúa Con đang làm với con mắt đức tin. Thông qua những ơn lành và làm việc của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ trở nên những chứng nhân cho những công trình tuyệt vời của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô.

Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ rằng họ có thể sẽ lãnh chịu những cực hình, tra tấn và đau khổ thân xác giống như Chúa Giêsu đã chịu. Chúng ta đã được ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta có lòng can đảm và kiên trì để chúng ta đáp ứng được những thách thức và biết sống như là những môn đệ của Chúa Giêsu Kitô.  

Chúng ta cầu xin với Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho lòng tin, niềm hy vọng và tình yêu thật của chúng ta để chúng ta có thêm lòng can đảm và kiên trì trong niềm hy vọng khi chúng ta phải thách thức với những cám dỗ và nghịch cảnh trong đời

Saturday, May 28, 2011

Thứ Bảy sau Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh:

"Các con không thuộc về thế gian này"?
Hôm nay, Phúc Âm thánh Gioan khuyên chúng ta đi ngược lại những đường lối của thế gian này để theo Chúa Kitô. Thế giới hôm nay đầy dẫy cám dỗ và tội lỗi đang lẫn lỗn trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, một trong những đặc điểm chính của những người theo Chúa Kitô phải chiến đấu với  tất cả các cám dỗ tội lỗi trên thế gian trong mỗi con người của chúng ta. Đây là lý do tại sao, Chúa Giêsu đã đến và đem ánh sáng tới cho mọi người, ánh sáng soi sáng bóng tối của thế giới. Á Thánh John Paul II khuyên bảo chúng ta "để ánh sáng này làm cho chúng ta mạnh mẽ có khả năng chấp nhận hoàn toàn yêu mến sự thật của Chúa Kitô,  tình yêu y là sức mạnh để chống lại những cám dỗ của thế gian".

Chữ Thế Gian trong kinh Thánh được đề cập đến đó xã hội của những người thù địch với Thiên Chúa đi ngược lại với ý Chúa. Thế gian này đang ganh ghét và chống đối Chúa Giêsu, các môn đệ của Người cũng sẽ bị chống chống và ghét bỏ tương tự. Chúa Giêsu đã khẳng định với các môn đệ những người theo Chúa là  Một chúng ta theo Chúa,  hai là chúng ta chống lại  Chúa. Hoặc chúng ta theo ánh sáng của nước Trời hay chạy theo cám dỗ  của bóng tối của ma quỷ. Ngôn sứ Isaia đã cảnh báo rằng những người tách mình khỏi sự sống của Thiên Chúa trong sự mù loà tâm hồn như sau:  "Khốn thay những kẻ bảo cái tốt là xấu, cái xấu là tốt" (Isaiah 05:20).

Nếu chúng ta muốn sống trong ánh sáng của sự thật của Thiên Chúa, làm thế nào chúng ta có thể phân biệt đúng thiện và ác?

Tình yêu đích thực của Thiên Chúa và cách Ngài đem chúng ta về một mối là để tất cả vì tình yêu, trung thực, tốt lành. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Thiên Chúa thì chúng ta sẽ dâng hiến tất cả cho sự thật của Ngài cho cuộc sống của chúng ta cho Ngài. Nếu chúng ta là bạn của Thiên Chúa, chúng ta không hy vọng sẽ được một bạn với cái thế gian này  bởi vì trên thế gian luôn luôn chống lại Thiên Chúa. Chúa Giêsu khăng hái  rõ ràng dứt khoát. Trong thư thứ nhất của thánh John viết rằng: "Anh em đừng yêu mến thế gian và các điều có trong thế gian. Nều ai yêu mến thế gian, thì lòng mến của Cha không có trong kẻ ấy. " (1 John 2:15).

Chúng ta phải làm một sự lựa chọn, hoặc theo Chúa hay chống lại Thiên Chúa. Chúng ta nên chỉ tìm kiếm những thứ làm vui lòng Thiên Chúa trong tất cả các suy nghĩ, hành động của chúng ta, mối quan hệ. Hãy xin Chúa Thánh Thần lấp đầy trái tim của chúng tai với tình yêu của Thiên Chúa (Rô-ma 05:05) và biết tuân theo ý Ngài trong mọi sự.

Friday, May 27, 2011

Thứ sáu sau Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Phục Sinh


Friday (May 27): Scripture: John 15:12-17 
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu định nghĩa cho chúng ta biết thế nào là tình bạn. Trong tình cảm và sự thân mật kết hợp trong sự tin tưởng giữa hai hay nhiều người với nhau, Họ sẵn sàng dâng hiến chính bản thân mình cho nhau, có khi họ dám hy sinh chính mạng sống của mình cho nhau.

Thiên Chúa đã yêu thuơng chúng ta trong tình yêu của Người chính tình yêu. Đó là lý do mà Người đã tạo dựng nên con người chúng ta. Chính Chúa đã cho chúng ta mục đích  để sống, và mục tiêu cho cái chết trên thân xác của chúng ta.

Thiên Chúa là tình yêu và tất cả mọi thứ được bắt nguồn và tuôn trào từ tình yêu của Người. Vì yêu thương chúng ta vô bờ, vô bến, Người cho chúng ta món quà vô giá, đó là sự sống, Người còn ban cho chúng ta chính người con duy nhất yêu dấu của Người để hy sinh chịu chết trên thập giá cho tội lỗi của chúng ta và chuộc tội cho chúng ta. Thiên Chúa đã hy sinh người Con duy nhất của mình vì Người muốn chúng ta trở thành con cái của Người. (Rô-ma 8:14-17).

Tình yêu của Thiên Chúa có quyền năng để biến đổi chúng ta để chúng ta có thể được trở nên giống Chúa biết  từ bi, nhân ái, nhẫn nhục, và tha thứ.  Trong tình yêu của Thiên Chúa chúng ta tìm thấy sự sung mãn của ơn thánh, trong cuộc sống, trong niềm vui và hòa bình. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã đến đễ cho chúng ta cuộc sống phong phú hơn qua những ơn và việc làm của Chúa Thánh Thần.  Tình yêu của Chúa Giêsu hoàn toàn hướng tới lợi ích và phần rỗi của chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã hiến dâng cuộc sống của chính mình cho chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, sự chết, sự sợ hãi, và tất cả mọi thứ có thể cẳn ngăn chúng ta đến với tình yêu của Thiên Chúa

Trong đoạn Phúc âm chương 12:24 của thánh Gioan,  Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng biết rằng  yếu tố cần thiết cho tình yêu là mang lại hoa trái : "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: giả như hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó mới sai hoa lắm quả!" (Ga 12:24).   Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy quên đi cuộc sống hiện tại để đến được với Ngài mà không sợ hãi, lo lắng, để sẵn sàng cùng chịu chết với người, để tỏ hiện tình yêu của mình với những người chung quanh trong sự hiệp nhất với tình yêu của Chúa Kitô, với tình yêu siêu nhiên. 

Để được cụ thể hóa tình yêu đó, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy làm theo lời dậy của thánh Giacôbê tông đồ: "Nếu có anh chị em không có áo quần mặc, không có lương thực hằng ngày, mà có người trong anh em nói với họ: "Chúc anh chị đi bình an, mặc cho ấm ăn cho no", mà người anh em đó không cho những gì cần thiết cho thân xác họ, thì có ích gì?  đức tin cũng vậy, nếu đức tin không việc làm, thì đức tin chết” (James 2:15-17)

Chúng ta phải yêu thương người khác như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.  Tình yêu chân thật là sự hy sinh và dâng hiến, dâng hiến tất cả những gì mình có cho người mình yêu. Không có tình yêu lớn hơn sự hy sinh chính bản thâm mình cho người khác. Chúa Giêsu đã chứng minh tình yêu của Ngài cho các môn đệ và tất cả chúng ta bằng cách Người đã hiến dâng mạng sống của mình cho chúng ta là chết trên thập giá.   Đối với chúng ta, chúng ta cần phải bắt chước Chúa Giêsu, yêu mến Thiên Chúa bằng cách chấp nhận vác lấy thánh giá Chúa trao, và thực thi theo thánh ý của Thiên Chúa, dâng hiến cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa bằng kinh nguyện và việc làm phúc đức mỗi ngày.

Thursday, May 26, 2011

Tin Mừng Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Hôm nay, chúng ta được nghe Chúa Giêsu thân mật nhắc lại những gì Ngài đã thực hiện trong chiều Thứ Năm Tuần Thánh: Chúa Giêsu đã nói về tình yêu mà Chúa Cha và Ngài đã trao cho những người thuộc về Chúa. Chúng ta không bao giờ có thể yêu Thiên Chúa hơn là Thiên Chúa yếu chúng ta, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta nhiều hơn, vì tình yêu của Ngài không có giới hạn. Tình yêu của chúng ta cho Ngài chỉ là một phần nhỏ dư thừa đối với  lòng thương xót và lòng nhân ái của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thánh Phaolô nói rằng: ‘Chúng ta có thể có rất nhiều niềm vui và hy vọng bởi vì Thiên Chúa đã tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống nơi chúng ta qua ơn Chúa Thánh Thần, người mà Chúa đã gởi đến cho chúng ta (Rô-ma 05:05).

Trong tình yêu của Thiên Chúa chúng ta tìm thấy sự sung mãn của ơn thánh, cuộc sống, hòa bình, và niềm vui. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một điều răn mới, một cách thức mới của tình yêu.Đó là Chúng ta phải yêu thương người khác như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.

Bản chất của Điền Răn mới này là gì?
Tình yêu chân thật là dám hy sinh,  Hy Sinh tất cả cho người mình yêu. Và không có gì lớn hơn để có thể làm bằng chứng được trong tình yêu đó là sự hy sinh chính mạng sống của mình cho người khác.  Chúa Giêsu đã chứng minh tình yêu của mình cho các môn đệ của Ngài bằng cách chính Ngài đã hy sinh mạng sống của chính mình cho họ, thậm chí Ngài đã hy sinh cho đến chết và chết treo trên thập tự giá. Còn chúng ta, chúng ta chứng minh tình yêu của chúng ta cho Thiên Chúa và cho nhau khi chúng ta sẵn sàng chấp nhận con đường thập tự giá.

Thánh giá trong cuộc sống của chúng ta là gì?
Đó là khi chúng ta chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, và làm theo ý Thiên Chúa muốn hơn là theo ý muốn của chúng ta. Hãy sống thực sự trong tình yêu của Thiên Chúa, hãy chấp nhận và thi hành giới răn của Chúa, và thực thi những ý định của Thiên Chúa Cha, như chính Chúa GiêSu đã dạy và làm gương cho chúng ta: "Thầy luôn luôn giữ những giới răn của Thiên Chúa Cha và vẫn luôn sống trong tình yêu của Ngài".

Trong cuộc sống thuờng ngày, có những  lúc yếu lòng, chúng ta đã không vâng phục các giới răn của Chúa. Chúng ta hãy thành tâm xin Chúa ban cho chúng ta thêm nhiều ân sủng của Ngài để chúng ta biết mau  trở lại với Ngài như đứa con trai hoang đàng đã trở về nhà cùng Cha, để chúng ta biết can đảm đứng lên đến tòa giải tội để đón nhận Bí tích Hòa Giải và được ơn tha thứ.

Chúa Giêsu đã nói với chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: "Thầy yêu các con, Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn".(Ga 15:9-11).

"Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con có nhiều hy vọng trong niềm vui, và tình yêu của Chúa. Xin Chúa hãy hâm nóng trái tim của chúng con đễ đượchòa với tình yêu của Chúa con đường Chúa muốn con đi, trong thánh giá Chúa gởi đến cho con, nhất là trong các việc bác ái và  đem tình thương đến cho người chung quanh của chúng con. Xin giúp chúng con và xin đừng để bất cứ điều trong cuộc sống của chúng con làm tách li chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Amen”

Phó tế Vinh Sơn Nguyễn