Monday, September 8, 2014

Suy Niệm Bài đọc thứ Tư Tuần 22 Thường niên



Trong thư gởi cho cộng đồng ở Corinth  Thánh Phaolô đã nói đến những người đang được thánh hóa trong Chúa Giêsu Kitô, những người được mời gọi nên thánh. Theo thánh Phaolô, tất cả chúng ta đều được mời gọi để được thánh hoá và nên thánh. Sự thánh thiện của chúng ta không phải là của riêng của chúng ta, nhưng  mà là một hồng ân hay là một ân sũng được biến đổi do Chúa Giêsu ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần. Như Mẹ Á thánh Têrêsa thường nói sự thánh thiện đó không phải là một điều xa xỉ của một vài người nhưng nhiệm vụ của tất cả mọi người.
Thật vậy, những Kitô hữu phối hợp và cộng tác với Chúa Thánh Thần, với thánh Phaolô vui mừng vì Thiên Chúa là đấng trung tín vì họ không còn phải thiếu thốn bất kỳ ân huệ thiêng liêng nào. Những sự chữa lành mà Chúa Giêsu thực hiện tại nhà của ông Simon Phêrô thật bất ngờ, vì như chúng ta biết là Chúa Giêsu đã phải bận rộn từ sáng đến tối, Ngài cũng đã mỏi mệt và kiệt sức, Nhưng vì mọi người trong cơn tuyệt vọng cần sự hiện diện chữa bệnh của Ngài. Và Ngài cũng đã đem lại cho họ những niềm hy vọng lớn lao. Vì Tình yêu Thương vô biên của Thiên Chúa đã đưa dẫn Ngài đến ban phát tình yêu của Thiên Chúa đến  những người đang có nhu cầu cần đến Ngài.
Sau khi cầu nguyện suy ngẫm, Ngài nói với những người môn đệ của Ngài là tất cả đều phải tiếp tục ra đi và rao giảng, và Ngài chữa bệnh cho những người ở các làng khác nữa. Chúa Giêsu đã đến rao giảng Tin Mừng cho tất cả các thị trấn và làng mạc Ngài buộc phải tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính của mình. Ngài đang ở trong nguy cơ chệch hướng bởi nỗi đau của người khác những người không biết sống và tuân theo ý muốn của Thiên Chúa. Thông thường thì sự lựa chọn của chúng ta không phải là chọn lựa giữa thiện và ác,  giữa cái thiện và những cái tốt hơn. Đó là một sự khó khăn hơn rất nhiều! Vì thế chúng ta cần phải có xu hướng nghĩ đến nhu cầu của người khác, nhưng chúng ta hãy luôn luôn xem xét các lợi ích chung lớn nhất đối với hầu hết mọi người. Đôi khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta phải quay đầu trở lại, ngay cả những khi chúng ta không muốn quay lại mà chĩ muốn tiến tới cái mục đích riêng của chúng ta.

"Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa có tất cả sức mạnh và quyền năng để cứu chữa và làm cho chúng con được lành mạnh. Không có khó khăn, rắc rối trói buộc nào mà Chúa không thể vượt qua. Xin Chúa giải thoát chúng con được tự do để phục vụ Chúa một cách vui vẻ mạnh dạn trong sự yêu thương để phục vụ người khác một cách quảng đại hơn. Xin Chúa đừng để bất cứ những chướng ngại nàothể ngăn trở chúng con từ bỏ chính bản thân mình mà phục vụ Chúa một cách hoàn hảo."

Wed 3rd Sept 2014 22nd  Sunday in Ordinary Time (A) St Gregory the Great,
Paul addressed his letter to the community in Corinth to those being sanctified in Christ Jesus — called to be saints. In Paul's view, we are all called to sanctity. Our holiness is not our own but a gift of transformation that Jesus gives us through the Spirit. Mother Teresa used to say that holiness is not a luxury of a few but the duty of all.
Indeed, Christians cooperate with the Spirit and with Paul rejoice that God is faithful and that they are not lacking in any spiritual gift. The healings that Jesus performed at Simon’s house were dramatic. Jesus was busy from morning until night, he must have been exhausted. People were desperate and his healing presence had given them great hope. It must have been tempting for him to stay there and tend to their needs.
After careful prayer and reflection, he told the excited disciples that they all had to keep moving. He had come to preach the good news to all the towns and villages and he had to remain focused on his mission. He was in danger of being sidetracked by the pain of others from obeying the will of God. Often our choice is not between good and evil but between good and better. That is a lot more difficult! We need to tend to the needs of others, but let us always consider the greatest good for the most people. Sometimes God calls us onward even when we would like to stay.
Lord, help me to grow in holiness.

No comments:

Post a Comment