Tuesday, March 10, 2015

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai sau tuần thứ Ba Mùa Chay



" không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”
Hôm nay, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng “không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4:24). Chúa Giêsu đã dùng câu tục ngữ này để giới thiệu cho chúng ta biết chính Ngài một tiên tri.  Chúa Giêsu là một vị tiên tri xuất sắc, Đấng Cứu Rỗi mà dân Israel hằng mong đợi từ lâu; Và nơi Ngài tất cả những lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Nhưng, cũng giống như sự việc đã xảy ra vào thời của tiên tri Êlia và Êlisha, Chúa Giêsu cũng không được "đón và tiếp nhận" trong đám người của bà con cùng xóm cùng làng, vì ở đó những người đã tỏ ra đầy giận dữ đứng dậy, và lôi Ngài ra khỏi thành” (Lc 04:29 ).
Mỗi người trong chúng ta, sau khi đã nhận được phép Rửa, chúng ta được gọi là con Chúa và cũng được gọi là tiên tri. Do đó: Chúng ta cần phải loan báo Tin Mừng. Để làm được như vậy, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói, chúng ta phải lắng nghe Lời Chúa một cách tiếp cận chân thành, để cho nó chạm vào cuộc sống của chúng ta, để khôi phục chúng ta, để khuyên nhủ,  động viên chúng ta, bởi vì nếu chúng ta không dành thời gian để cầu nguyện với Lời Chúa, thì  sau này, chúng ta sẽ thực sự là một "tiên tri giả", một "kẻ lừa đảo" hay một "lang băm rỗng tếch"
Để sống theo Tin Mừng. Một lần nữa Đức Thánh Cha Phanxicô nói: Chúng ta không bắt buộc đòi hỏi phải là hoàn hảo, nhưng phải tiếp tục phát triển và cùng mạnh dạn tiến bước theo con đường Phúc Âm; cánh tay của chúng ta không bao giờ phải mỏi mệt”. Đó là điều cần thiết để chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã cứu chúng ta, tình yêu của Ngài là mãi mãi.
Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta phải biết nhận thức được rằng cũng giống như Chúa Giêsu đã gặp sự chối bỏ, tức giận và bị ném bỏ,  điều này cũng sẽ xảy đến trong cuộc sống mới hàng ngày của chúng ta.  Hãy đến với Đức Maria, Nữ Vương các tiên tri, Xin hướng dẫn chúng ta trên con đường của chúng ta đang và sẽ đi tới.

Comment: Fr. Higinio Rafael ROSOLEN IVE (Cobourg, Ontario, Canada)
«No prophet is honored in his own country»
Today, in the Gospel, Jesus tells us that «no prophet is accepted in his hometown» (Lk 4:24). By making use of this proverb Jesus is introducing Himself as a prophet.
A "Prophet" is someone who speaks on behalf of another, he who carries someone else’s message. Among the Hebrews, the prophets were men sent by God to announce, whether with words, whether with signs, the presence of God, the coming of the Messiah, the message of salvation, peace and hope.
Jesus is the Prophet par excellence, the long awaited Savior; in Him all prophecies are fulfilled. But, just as it did happen at the time of Elijah and Elisha, Jesus is not "well accepted" among their own, for those who are filled with anger «got up, and drow Him out of the town» (Lk 4:29).
Each one of us, because of our baptism, is also called to be a prophet. Therefore:
1st. We should announce the Good News. To do so, as Pope Francis said, we have to listen to the Word with a sincere approach, to let it touch our own lives, to let it retrieve us, exhort us, mobilize us, because if we do not dedicate time to pray with that Word, then we shall indeed be a "false prophet", a "swindler" or an "empty charlatan"
2nd. To live by the Gospel. Again Pope Francis says: «We are not asked to be flawless, but to keep growing and wanting to grow as we advance along the path of the Gospel; our arms must never grow slack». It is essential to be sure that God loves us, that Jesus Christ has saved us, that His love is forever.
3rd. As disciples of Jesus, we must be aware that just as Jesus experienced rejection, anger and being thrown out, this will also be present on the horizon of our daily lives.
Let Mary, Queen of the prophets, guide us on our way.

No comments:

Post a Comment