Wednesday, March 25, 2015

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần thứ 5 Mùa Chay.



Khi dân Israel bị đau đớn, bị chết bởi những con rắn độc trong sa mạc tội lỗi của họ, Thiên Chúa đã dậy cho Moses: "Hãy làm một con rắn lửa bằng đồng, đặt nó trên một cột, và mỗi ai bị rắn cắn, thì nhìn lên con rắn đồng đó thì sẽ được sống" (Dân số 21: 8). Hình ảnh của "con rắn bằng đồng bốc lửa" được treo trên trụ cao trong tầm mắt của mọi người để nhắc nhở họ về hai sự kiện quan trọng: tội lỗi dẫn đến cái chết sự ăn năn, sám hối sẽ đưa họ đến lòng thương xót cứu chữa của Thiên Chúa. Việc treo con rắn đồng lên cao trên cột gỗ đã chỉ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu Kitô bị treo lên trên thập giá bằng gỗ trên Núi Sọ, nơi mà vì tội lỗi của chúng ta, mà Ngài đã tự hiến mình để làm lễ dâng lên Chúa Cha để chuộc lấy tội lỗi của loài người chúng ta. Thập giá của Đức Kitô đã phá vỡ lời nguyền rủa của tội lỗi và sự chết, để đưa con người chúng ta đến sự chiến thắng trong sự tha thứ, cứu chữa, sự sống đời đời, nếu chúng ta biết tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và đâng Cứu Chúa của thế giới.
            Bản chất của tội lỗi đã m cho chúng ta xa lìa Thiên Chúa và quên đi cái mục đích thật sự của chúng ta trong cuộc sống. Nguồn gốc của tất cả mọi sự thật và những cái đẹp trong cuộc sống của chúng ta chính đo nơi Thiên Chúa mà chúng ta có thể được hiệp nhất với Thiên Chúa trong niềm vui vĩnh cửu. Khi Adong Evà đã phạm tội bất tuân ngay lúc ban đầu, họ đã cố ẩn mình trốn tránh cái sự hiện diện của Thiên Chúa (ng thế 3: 8-10). Đó những gì tội lỗi đã gây ra; ngăn cách chúng ta với Thiên Chúa, Đấng không những chỉ "thấy tất cả" và "luôn luôn hiện diện nơi chúng ta", nhưng cũng là Đấng hằng "yêu thương" và "thương xót” tất cả loài người tội lỗi chúng ta, sẵn sàng đón nhận chúng ta khi chúng ta biết tự nguyện và trở về với tình yêu thương của Ngài. Khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta quay mặt lại để tầm nhìn và sự quan tâm của chúng ta biết hướng về Ngài, Có bao giờ chúng ta đang cố ẩn mình để trốn thoát cái sự hiện diện của Chúa bằng những thứ vật chất làm chia trí chúng ta hay vì những lý do khác khiến chúng ta không thể nhận ra Chúa và nghe tiếng của Ngài nói với chúng ta?

No comments:

Post a Comment