Monday, August 3, 2015

Suy niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần thứ 16 Thường Niên

Bài Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa như một người nông dân tốt và đại lượng, người mà đã quá cao thượng và phong phú trong lĩnh vực gieo trồng trên đất ruộng của mình. Ngài đã không tiếc bất cứ điều gì để cứu chuộc con người; Ngài đã trao phó tất cả mọi thứ trong Con Một của Ngài, là  Chúa Giêsu,  người mà đã ví như hạt giống được gieo vào đất tốt (cái chết và sự chôn lấp), với sự phục sinh lành thánh của  Ngài, đã trở thành cuộc sống và sự sống lại của chúng ta.
            Thiên Chúa là một người nông dân biết cách chờ đợi, Thời gian thuộc về Thiên Chúa Cha, vì Ngài là người duy nhất biết được về ngày giờ (Mc 13:32) của vụ thu hoạch, tuốt. Và Thiên Chúa chờ đợi,Và chúng ta cũng phải chờ đợi khi những hy vọng của chúng ta đã được thiết kế trong ơn cứu độ của Thiên Chúa. St. James nói: “ Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá : họ phải đợi cả mưa đầu mùa lẫn mưa cuối mùa(Giacôbê 5: 7). Thiên Chúa chờ đợi mùa gặt hái trong sự phát triển của những cây ngài trồng nhờ ân sủng của Người. Và chúng ta cũng phải gắn liền với cuộc sống tâm linh của chúng ta; chúng ta cũng phải cộng tác với những ân sủng của Thiên Chúa bằng cách cho Ngài hợp tác với chúng ta và không nên chống lại tất cả tác động biến đổi này của Thiên Chúa.
            Cây trồng của Thiên Chúa, ở đây trên trái đất, phát triển và sinh hoa trái, đó là một kỳ tích có thể nhìn thấy qua những tác động của nó; chúng ta có thể nhìn thấy chúng trong những phép lạ thực tế và trong các ví dụ ồn ào trong sự thánh thiện của cuộc sống. Có rất nhiều người sau khi đã nghe tất cả những lời nói và tiếng ồn ào của thế giới này đang đói khát Lời  đích thực của Thiên Chúa ở bất cứ nơi nào đó có sự sống và nhập thể. Có hàng ngàn người sống đặt cuộc sống của họ thuộc về Chúa Giêsu Kitô và với Giáo Hội với lòng nhiệt huyết cũng giống như những người đầu tiên chấp nhận Tin Mừng, vì Lời Chúa . Như thánh Augustinô đã nói “hãy tìm đất, làm nơi để nảy mầm và sinh hoa trái”; do đó chúng ta phải nâng cao tinh thần của chúng ta và nhìn vào tương lai của chúng ta với con mắt của đức tin của chúng ta.
Sự thành công của những hoa mầu mà chúng ta thu hoạch không phụ thuộc vào chiến lược hay kế hoạch của con người chúng ta hay theo các kỹ thuật tiếp thị của chúng ta, nhưng đó là những khởi sự ơn cứu độ của Thiên Chúa "giàu lòng thương xót" và đó cũng là sự hiệu quả của Chúa Thánh Thần, mà có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta, vì vậy chúng ta có thể đâm hoa và kết thành những thành hoa trái ngon trong sự đại lượng và niềm vui mãi mãi.

Reflection «Now listen to the parable of the sower»
Fr. Josep LAPLANA OSB Monk of Montserrat (Montserrat, Barcelona, Spain)
Today, we contemplate God as a good and magnanimous farmer, who has so richly sown his field. He has not spared anything for the redemption of man; He has vested everything in his own Son Jesus Christ who, as the seed sown in the good soil (death and burial), with his saint Resurrection has become our own life and resurrection.
God is a farmer who knows how to wait. Time belongs to the Father, for He is the only one to know about the day or the hour (cf. Mk 13:32) of the harvest and threshing. And God waits. And we must also wait while synchronizing the watch of our hopes with God's design of salvation. St. James says: «See how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient with it until it receives the early and the late rains» (Jas 5:7). God waits on the crop that grows thanks to his grace. And we must also stay on our toes; we must collaborate with God's grace by giving him our cooperation and opposing no obstacles to this transforming action of God.
God's crop, which here on earth, grows and bears fruit, is a feat visible through its effects; we can see them in actual miracles and in clamorous examples of saintliness of life. There are plenty of people that after having heard all the words and din of this world are hungry and thirsty for the authentic Word of God, wherever it is, alive and incarnated. There are thousands who live their belonging to Jesus Christ and to the Church with the same enthusiasm than in the first times of the Gospel, because the divine word «finds the soil where to germinate and bear fruit» (St. Augustine); we must therefore raise our morale and look at our future with the eyes of the faith.

The success of the crop does not depend upon our human strategies or upon our marketing techniques, but upon God's initiative of salvation “rich in mercy” and upon the efficiency of the Holy Spirit, that can transform our lives so we can bear the delicious fruits of charity and of contagious joy.

No comments:

Post a Comment