Thursday, August 6, 2015

Suy Niệm Tin Mừng Matthew 16:13-20 - Thứ Năm Tuần 18 TN

 “Tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".. (Matthew16: 23)
            Thật là dễ dàng hơn cho con người chúng ta khi đọc các sách Phúc Âm như là độc một tập truyện sử chứ không phải là để suy ngẫm để nghe Đức Giêsu nói chuyện trực tiếp với chúng ta.
            Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt các môn đệ của Ngài, và chúng ta, trong một tình thế thật khó hiểu và lúng túng khi hỏi, “Còn các ngươi, các ngươi nói Ta là ai?" Họ, như chúng ta, khi được hỏi, có thể đang cố gắng để tìm ra cho một câu trả lời thích đáng! Nhưng khiChúa Giêsu vừa hỏi xong! Phêrô đã trả lời rằng Ngài không là ai khác hơn, Ngài chính là Chúa Kitô là con Thiên Chúa! Một sự mặc khải thậtvững chắn. Thế nhưng, sau đó khi nghe Chúa Giêsu nó về  những gìChúa Giêsu phải gặp và sẽ phải thực hiện, Phêrô dã cẳn ngăn Ngài vàChúa Giêsu đã đuổi Phêrô tránh xa Ngài và còn gọi Phêrô là Satan.(Matthew 16:23)
            Tất cả chúng ta cần phải biết rằng Chúa Giêsu là người đã đượcThiên Chúa chọn, và Ngài đã phải chịu chết cho chúng ta để ban chochúng ta có được sự sống đời đời. Nếu chúng ta có thể chấp nhận với Ngài và tất cả những người xung quanh của chúng ta rằng  chúng taphải sẵn sàng để bắt chước Chúa làm như vậy, chúng ta sẽ không thể là những người bàng quang, chỉ đọc sách để giải tri! Chúa Giêsu muốn chúng ta biết Ngài, hiểu Ngài và sẵn sàng đem người khác đến để biếtNgài khi họ nhìn thấy chúng ta.
            Để làm được điều đó, Chúa Giêsu không phải chỉ ở trong tâm hồn và trái tim của chúng ta mà thôi  nhưng Ngài cũng phải là mục đích của cuộc sống và hành động của chúng ta Suy nghĩ và hành động khôngthể bị ngắt ngồn kết nối khi nói đến con đường của sự sống đời đời.


No comments:

Post a Comment