Wednesday, October 9, 2013

Suy NIệm bài đọc Tiên Tri Khác Gai (Haggai 2:1-9) Thứ Sáu Tuần 25 TN



Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Chúa là Thiên Chúa của dân Do Thái đã cam đoan với họ rằng  Đền thờ đã được xây lại xong, mặc dù là ngôi đền nhỏ bé và nghèo kém hơn so với ngôi đền thờ trước mà vua Solomon đã dựng thời trước. Nhưng Chúa bảo đảm và hứa với họ rằng ngôi đền này sẽ được sửa lại lớn hơn ngôi đền cũ trong một ngày. Và tất cả các vàng bạc trong thế giới sẽ thuộc về Chúa.
            Ngôi đền thờ thứ hai này đã sửa sang và trở nên một ngôi đền lớn và đẹp mà cả thế giới đều đã ca tụng. Vua Hêrô  đã bõ ra rất nhiều tiền để nâng cấp và sửa sang lại, mở rộng đền thờ này.  Nhưng chỉ tồn tại được 70 trước khi bị người La Mã phá hủy.
            Ngôi đền Thờ Thiên Chúa đầu tiên, được vua Salamon tạo dựng,  Ngôi đền thờ thứ hai được xây lại trên đất cũ do người Do Thái lưu vong đã được trở về. Ngôi Đền thờ thứ ba được Chúa Thánh Thần dựng lên trong cung lòng của Đức Trinh Nữ Maria. Ngôi đền này, chính là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, không được tạo dựng bằng với bàn tay con người, Nhưng rất nguy nga  vỉ đại hơn cả các đền thờ trước đó.
            Đền thờ Solomon đã xây, bị người Babylon phá hủy trong thời lưu đày. Đền thờ thứ hai đã bị những người La Mã phá hủy sau Chúa tử nạn 40 năm.  Đền thờ thứ ba không thể bị phá hủy, thực sự nó đã bị phá hủy vì tội lỗi lỗi của nhân loại, nhưng ba ngày sau đã được dựng lại từ cõi chết sẽ không bao giờ còn có thể bị phá hủy một lần nữa.
            Ngôi đền thờ mới của chúng ta, đó chính là Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa giữa chúng ta, ngôi đền ưu việt trên cả những ngôi đền khác trong mọi phương diện, nhưng ngôi đền này vẫn chưa được hoàn tất. Thân Thể Chúa Kitô là Giáo Hội. Chúng ta giống như những viên gạch đá dùng để xây thành những bức tường chung quanh ngôi đền thờ này. Các Thánh đã được như vàng bạc mà Thiên Chúa đã hứa dùng để trang trí ngôi đền thờ của Ngài.
            Mục đích  cuộc sống của chúng ta hôm nay là hãy mở rộng đền thờ Thiên Chúa bằng cách rao giảng Tin Mừng chính chúng ta phải trở thành một khối đá đẹp mà Thiên Chúa muốn, dù không được trang trí bằng sơn, khảm hoặc chạm khắc phức tạp, nhưng với sự thánh thiện, công lý và tình yêu. Một số người trong chúng ta đã dành hết cuộc đời của họ để xây dựng một tài khoản trong ngân hàng, một ngôi nhà to lớn, hay một viện bảo tàng. Như hai ngôi đền thờ đầu tiên người Do thái đã xây, những đền thờ vật chất này sẽ bị phá hủy trong một ngày nào đó. Chúng ta hãy dâng hiến cuộc sống của chúng ta để ngôi đền thờ mới này, Thân Thể Chúa Kitô sẽ đứng vững mãi mãi trong cuộc đời của chúng ta..

Meditation
            The Lord our God reassures the Jews in our first reading today. The temple they have built is a small, poor building compared to the marvelous temple built by King Solomon. Those who were children before the old temple was destroyed look at the new temple and weep because it is such a pitiful thing. But the Lord reassures them; he promises that this temple will someday be greater than the old temple. All the gold and silver in the world belongs to the Lord, and he can make more if he wishes.
            The second temple did become a beautiful building that the whole world spoke about. This happened particularly in the last 70 years before it was destroyed. King Herod put a lot of money into renovating and expanding the temple. Then the Romans destroyed it. This was not the true fulfillment of the promise.
            - The first temple was built by Solomon.
            - The second temple was built by the Jews who had returned from exile.
            - The third temple was built by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary.
This temple, this dwelling place of God, not made with human hands, is far more glorious than either of the previous buildings. Solomon’s temple was destroyed by the Babylonians. The second temple was destroyed by the Romans.
            The third temple could not be destroyed. Indeed it was destroyed, but three days later it rose from the dead and can never be destroyed again.
            Our new temple, Jesus Christ, God himself dwelling among us, is superior to the other temples in every way, but this temple is not yet complete. The Body of Christ is the Church. We are like the bricks that form the walls of this temple. The Saints are like the gold and silver that God promised to decorate his temple with. The purpose of our lives should be to expand the temple by preaching the Good News and to become ourselves the beautiful block of stone that God wants us to be, decorated not with paint or mosaics or intricate carvings, but with holiness and justice and love. Some people dedicate their lives to building a bank account or a home or a museum. Like the first two temples, these buildings will someday be destroyed. We dedicate our lives to building this new temple, the Body of Christ, which will stand forever.

No comments:

Post a Comment