Wednesday, October 9, 2013

Suy Niệm Thứ Hai Lễ Kính Chuỗi Mân Côi



"Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. 8 Vậy anh đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì tôi, người tù của Chúa ; nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, anh hãy đồng lao cộng khổ với tôi để loan báo Tin Mừng. "(. 2 Tim 1:6,13)
Những người Kitô hữu chúng ta đang bị tấn công rất nhiều điều: bị chế nhạo 'không chấp nhận các chuẩn mực văn hóa mới ", đứng lên chống lại nền văn hóa của sự chết; tự hào tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, và như cứ tiếp tục như thế. Thật sự chúng ta phải có can đảm mới dám công khai tuyên xưng đức tin của chúng ta trong những thời điểm thuận tiện đến. Chúng ta phải can đảm để tránh xa những chương trình màng hô và phổ biến một nền văn hoá truỵ đồi đạo đức. Chúng ta phải can đảm để sống và tuân theo pháp luật của Thiên Chúa. Chúng ta có can đảm vì Thiên Chúa của chúng ta đang cùng đồng hành với chúng ta.

No comments:

Post a Comment