Thursday, July 27, 2017

Suy Niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 16 Thường Niên



Suy Niệm Tin Mừng thứ Năm Tuần 16 Thường Niên
     Trong các bài đọc hôm nay Thiên Chúa nói với chúng ta theo nhiều cách rất khác nhau. Trong bài đọc thứ nhất, Ðức Giavê là đấng có quyền năng, Ngài ở trong lửa, sấm sét và tiếng kèn, để nói với ông Mô-sê trên Núi Sinai. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu giải thích cho các môn đệ là Ngài dùng các dụ ngôn để giảng dạy cho dân Do thái và các môn đệ của Người. Tuy nhiên, bằng những cách khác nhau, nhưng điều quan trọng là Thiên Chúa muốn nói chuyện với chúng ta. Chúng ta có thể nghe Ngài không? Chúng ta có nghe Ngài không?
      Ðức Gi
avê đã phán cho dân Israel (Do Thai) trong sự uy quyền trong những việc làm vĩ đại trong dân qua ông Môi-se, mặc dù dân Israel đã lập giao ước với Ngài theo các điều răn của Thiên Chúa Giavê, thế nhưng qua ngày tháng họ cũng đã lạc xa Thiên Chúa và vi phạm những giao ước họ đã thề hứa với Ngài.
     Trong bài giảng của Chúa Jêsus, ông hy vọng sẽ dạy cho dân chúng, đặc biệt là các môn đệ của Ngài và những người than tín theo Ngài về Nước Trời của Thiên Chúa. Ngài thường sử dụng các dụ ngôn không những chỉ để làm sáng tỏ ý nghĩa về Nước Trời của Thiên Chúa bằng những hình ảnh thông thường trong cuộc sống bình thường mà chúng ta đang sống trong thế giới vì còn rất nhiều người đã nghe lời Chúa mà vẫn chưa sẵn sàng để lắng nghe và chấp nhận những lời dạy của Ngài. Bởi vì tất cả những người Pha-ri-sêu và các thầy thông luật đều nhận thấy là Chúa Giêsus đã vi phạm ngày sa-bát, ăn uống với những người thu thuế và người tội lỗi, không tuân giữ các tập tục của họ; và đó là lý do họ đã từ chối chấp nận lời của Chúa những công trình tuyệt vời của Ngài.
      Phần chúng ta, chúng ta đã sẵn sàng để nghe những lời mà Thiên Chúa đang mời gọi trong cuộc sống của chúng ta? Những gì đã làm cho đôi tai của chúng bị điếc hay mù loà trước những lời mời gọi, trước những việc kỳ diệu của Chúa đã làm cho chúng trong ngay trong cuộc sống của chúng ta từ lúc mời được sinh ra? Liệu cái lòng ích kỷ và sự hấp thụ của chúng ta có ngăn cản chúng ta nhìn thấy nhu cầu của những người chung quanh không? Hay chúng ta quá bận rộn nên không có thời gian với Chúa?

REFLECTION
     In today's readings God speaks to us in very different ways. In the first reading Yahweh comes in great power, in fire, thunder and trumpet blasts, to speak with Moses at Mount Sinai. In the Gospel reading Jesus explains to his disciples why he often makes use of parables in his teaching.
      However different the ways, what is important is that God wishes to speak to us. Are we able to listen to him? Do we hear him?
      Yahweh spoke in great power and with great wonders to the people of Israel through Moses: though Israel made a covenant to follow Yahweh's commandments, very often they also strayed away from God and violated their covenant with him.
      In the preaching of Jesus, he hoped to teach the people, especially his disciples and close followers about the kingdom of God. He often made use of parables not only to clarify through images from the ordinary life and world of the people what the kingdom of God was but also because so many of the listeners were not ready to hear and accept his message.
      All that the Pharisees and the teachers of the Law saw were Jesus violating the sabbath, eating with tax collectors and sinners and not following their cleansing practices; they refused to see his wonderful message and works.
      How ready am I to hear God's urgings in my life? What are my mufflers and blinders in not hearing and seeing God in my life? Are my selfishness and self-absorption blocking me in seeing my neighbor's needs? Am I too busy to have time with God?

No comments:

Post a Comment