Saturday, July 15, 2017

Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường niên Năm A



Suy Niệm Chúa Nhật 15 Thường niên Năm A
Qua bài Tin Mừng hôm nay chúng ta suy niệm về giai đoạn cuối về sứ vụ của Chúa Jêsus ở trần thế. Chúng ta thấy rõ ràng là phần lớn những người Do thái không thích ứng tích cực với sứ điệp của Chúa Jêsus. Họ không hưởng ứng mà tìm cách chống đối, tình huống này tiếp tục ngay cả sau khi Chúa Phục Sinh. Đây là dự đoán về tình trạng công việc trong cộng đồng Kitô hữu đưới mắt của Mathew cũng như của chúng ta hôm nay. Nhiều người đã nghe Lời Chúa, nhưng họ khôn hấp thụ vì cho cho rằng họ đã không thực sự "hiểu" Lời Chúa.
Chúng ta là Loại "đất" nào? Đất sỏi đá nông cạn? Hay Đất khô cằn thiếu mưa? Hay chúng ta là loại đất tốt?  Chúng ta không thể tự an ủi chính mình: "Thiên Chúa đã tạo dựng ra chúng ta như thế, Những tế bào sinh học của chúng ta hoạt động như cách này, vậy chúng ta có thể làm gì đây? Phản ứng như thế này là sự chối bỏ sự thật Tin Mừng.
Ân sủng của Thiên Chúa có thể làm những việc kỳ diệu nơi chúng ta và có thể thay đổi chúng ta toàn diện. Lịch sử đã chúng minh cho chúng ta thầy đầy dẫy những người đã được ơn Chúa và biến đổi theo những  hồng ân Chúa ban cách đạc biệt. Đôi khi chúng ta tất cả những loại đất này, ở trong những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta không cần biết là chúng ta đã sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi, Chúng ta cần trở thành" đất tốt ", nghe Lời Chúa, không chỉ trong Kinh Thánh, mà còn trong mọi Lời trong sự Sáng tạo của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa được thể hiện theo như ý của Chúa trong cuộc sống của chúng concho chúng con được thành công tất cả những gì mà Chúa đã gửi chúng con đến đến để thực hiện. (Is 55:11).


Reflection Suday 15th Ordinary Time –year A
 This passage of the SOWER, in Mathew’s Gospel reflects very well a later stage in Jesus’s ministry. It has become clear that the majority of the Jews did not respond positively to Jesus’ message.This situation continued even after the disciples’ post-Easter mission to Israel. It is an anticipation for the state of affairs in Mathew’s own Christian community as well as ours. Many hear the Word, but their behaviour betrays that they have not really “understood” the Word.
What kind of  “soil” am I? Shallow? Hard? or Good Soil? I cannot escape facing myself by saying: “God has made me like this, my genes work this way, so what can I do? This sort of response is a denial of the truth of the Gospel. The grace of God can do marvels in us and completely change us. History abounds with examples of such grace-changed persons. The truth is that at times we have within us all these types of soil, at various stages in our life.  It does not matter whether we produce “hundredfold, or sixty, or thirty...the point is we become “good soil”, to hear the Word of God, not just in the Scriptures, but also in every Word in Creation.
Lord, let Your Word carry out Your will in my life and succeed in what it was sent to do, Amen. (Is. 55:11)

No comments:

Post a Comment