Friday, November 27, 2015

Suy Niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần thứ 34 TN.



Suy Niệm Tin Mừng thứ Sáu Tuần thứ 34 TN.
Chắc trong chúng ta ai cảm thấy sợ hãi khi nghe nói về sự kết thúc của thế giới hay ngàytận thế. Chúng ta có thể bắt đầu tưởng tượng nào là những thiên tai khủng khiếp, những cảnh dới khát kinh hoàng của sự hủy diệt. Tuy nhiên đối với những người Kitô giáo chúng ta, sự kết thúc của thế giới là sự khởi đầu của triều đại của Thiên Chúa cho chúng ta.
Tiên tri Daniel nói về sự hiện đến của Con Người: " Tôi mải nhìn cho đến khi ngai được đặt hàng, và Ðấng cao niên ngồi xuống. Áo Người trắng như tuyết; tóc đầu Người như len phiếu trắng. Ngai của Người: Lửa hảo hào, và bánh xe của Người: Lửa cháy rực.  Một sông lửa cuộn chảy và xuất ra từ trước nhan Người. Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn đứng chầu trước nhan Người  (Daniel 7: 9 -10)..  “ Với mây trời, như thể một Con người đi đến. Ngài tiến lại Ðấng cao niên, Và người ta cho Ngài xích lại trước nhan Người.  Ngài được ban tặng quyền bính, vinh dự, vương triều. Tất cả các dân, các nước, các tiếng nói phải làm tôi Người. Quyền bính của Người sẽ không bị hủy."(Daniel 7:13 - 14)..
Vì vậy, chúng ta nên làm những gì khi ngày tận thế đến? Chúng ta phải đứng thẳng, và nâng đầu chúng ta lên bài tin mừng hôm nay nhắc nhở “ các ngươi hãy rướn mình và ngẫng đầu lên, vì đến gần bên rồi ơn cứu chuộc các ngươi" (Lc 21: 28) Chúng ta không nên để cho những nỗi lo toan của cuộc sống hàng ngày xâm chiếm sự chú ý của chúng ta trong việc chuẩn bị cho ngày tận thế..
      T
rong Thánh Lễ, chúng ta tuyên xưng mầu nhiệm đức tin và tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta: "chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến…”  Đây là niềm tin và hy vọng cốt lõi của chúng ta.
  
Chúng ta hãy cầu nguyện, "Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an.Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗivà được an toàn khỏi mọi biến loạn,đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,Ðấng Cứu Ðộ chúng con.Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương...... và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con
.”

Reflection:
     Most people get scared when the topic of conversation is about the end of the world. They start to imagine terrible calamities and horrifying scenes of destruction. Yet for the Christian, the end of the world is the beginning of the definitive reign of God.  
     The prophet Daniel speaks about the coming of the Son of Man: "Some thrones were set in place and One of Great Age took his seat. His robe was wite as snow, his hair white as washed wool. His throne was flames of fire with wheels of blazing fire. A river of fire flre sprang forth and flowed before him. Thousand upon thousands served him and a countless multitude stood before him. (Dn 7: 9 -10)
      And "One like a son of man came on the clouds of heaven. He faced the One of Great Age and was brought into his presence. Dominion, honor and kingship were given him, and all the peoples and nations of every language served him. His dominion is eternal and shall never pass away: his kingdom will never be destroyed." (Dn 7:13 – 14)
     So what should we do when that Day comes? We must "stand erect, and lift up [our] heads, for [our] deliverance is drawing near." (Lk 21: 28) We must not let the cares of daily life consume our attention to the extent that we will be unprepared for the end of time.
     At Mass we proclaim the mystery of our faith and our hope: "We proclaim you death, O Lord, and profess your resurrection, until you come again." This is our core belief and hope.
     And we pray, "Deliver us, Lord, from every evil, graciously grant peace in our days, that, by the help of your mercy, we may always be free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ."

No comments:

Post a Comment