Thursday, July 18, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Matthew 11:28-30 thứ Năm Tuần 15 TN



Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi người cảm thấy như đang bị ràng buộc và phải chịu đựng sự căng thẳng sự cạnh tranh liên tục trong cuộc sống, nếu không chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh kém thua người khác và thụt lùi phía sau. Mọi người có thể bị thảm hại và tinh thần bị sụp đổ dưới áp lực này của cuộc sống hàng ngày. Sống trong sự căng thẳng và áp lực như vậy không phải là một cuộc sống mới lạ trong thế hệ của chúng ta. Trong thời Chúa Giêsu, đế quốc La Mã đô hộ Jerusalem chiếm đóng tất cả các làng mạc, thành phố vùng Palestine,. Người La mã đã áp lực các loại thuế rất lớn trên những người người Do Thái nghèo .  Đó là những người nghèo mà hôm nay rằng Chúa Giêsu  đã đề cập đến với chúng ta những lời an ủi: "hãy đến cùng tôi, Tất cả những ai đang vất vả mang gáng nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28) Để được yên tĩnh những bất ổn trong chính mình, Chúng ta phải nhận thức được sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ngay ở giữa chúng ta  và cảm nhận được tình yêu vô biên của Ngài ban cho chúng ta cách nào Ngài sẽ bảo vệ chúng ta những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta hãy cho phép những lời này ăn sâu đậm mãi trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể cảm nhận những thứ khác mà Chúa đã hứa ban cho chúng ta...

"Hãy
mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng". (Mat 11:29-30). Điều quan trọng là chúng ta phải tin tưởng Chúa Giêsu và cố gắng dâng lên Ngài những lòng muốn, ý chí cuộc sống của chúng ta nơi Ngài. Nếu chúng ta muốn trở nên giống như Chúa Giêsu ... hiền lành khiêm nhường trong lòng ... Thì chúng ta không cần phải cạnh tranh, đua đòi, nhưng sẽ dâng lên với Chúa hết  tất cả những lo âu và khó khăn của chúng ta cố gắng tìm hiểu, phân biệt và thực hành những gì mà Ngài muốn ở nơi chúng ta trong bất cứ lúc nào. Nếu n chúng ta thuộc làm lòng và biết cách biến bản thân của chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta không cần phải dành nỗ lực và cố gắng để thực hành mọi khía cạnh của cuộc sống riêng của chúng ta hay của tất cả mọi người khác. Chúng ta có thể thư giãn tâm thần dành thời gian để cảm nhận được sự bình an và thanh thản mà Chúa Giêsu muốn chúng ta có trong cuộc sống hiện tại của chúng ta,
 =======================
REFLECTION
We live in a society where people feel compelled to stay and put up with the constant tension and competition or else fall behind. People can and do collapse under the pressure. Living under such tension and pressure is not something entirely new. In Jesus' time, the Roman Legions occupied Jerusalem and all of Palestine, demanding huge taxes from the Jewish poor. It is to these poor and to us today that Jesus addresses these comforting words: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." To quiet the turmoil in ourselves and be aware of the presence of Jesus there at the center of our being and sensing his infinite love for us and how he will protect us and our loved ones, let us allow these words to sink into our being, and begin to feel the rest that Jesus promised...
            "Take my yoke upon you, and learn from me for I am meek and humble of heart, and you will find rest . For my yoke is easy and my burden light." It is essential that we trust Jesus and try to turn our will and our lives over to him. If we become like Jesus...meek and humble of heart...then we don't have to compete so fiercely but turn matters over to him and try to discern what he is asking of us at any time and do that. As we become more adept at turning our selves over to Jesus and realize that we don't have to try to run every aspect of our own lives and everybody else's life as well, we can relax and begin to feel the peace and serenity that Jesus wants us to have in our lives.

No comments:

Post a Comment