Tuesday, July 16, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Matthew 10:34 - 11:1 Thừ Hai Tuần 15 TN



 Những quyết định theo Chúa Giêsu riêng của chúng ta có thể sẽ mang lại cho chúng ta những xung đột, và có khi phải đối mặt với những cuộc đấu tranh từ bên trong gia đình bên ngoài xã hội, và cả hai có những thừ thách những quyết định đó. Đôi khi, ngay cả bạn bè thân nhất và những người thân yêu nhất của chúng ta đã không hiểu, thậm chí có thể từ bỏ và xa lánh cho chúng ta. Dù có sao đi chăng nữa, Chúng ta phải vững  tâm theo Chúa Giêsu cho đến tận cùng. Không có con đường nào đi tắt đến với Chúa Giêsu được. Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng chia sẽ sự đau khổ với ngài ngay bây giờ bằng việc chúng ta phải biết chọn lựa và  thực hành một cuộc sống căn bản cho chính chúng ta đó là thực thì những lời Chúa dạy. Không ai có thể thờ ơ và lãng đạm với Chúa. Chúng ta một là theo Chúa, hoặc chống lại Ngài, chúng ta không thể nói theo Chúa mà đi hai hàng được. Chúa Giêsu là đá chống lại mọi thế hệ của những người xung đột, tiếp tục xung đột. Những ai không yêu mến Chúa Giêsu, thì rồi cũng ghét Chúa. Chúa Giêsu là một thách đố đối với những người tự cao, hay tự hào hay những người yêu thích sự thoải mái, hay phóng khoáng, theo chủ nghĩa cá nhân. Nếu chúng ta là người có lòng thật sự yêu mến Chúa, Thì chúng ta phải biết ghét và xa tránh sự ích kỷ của chúng ta, Ví nếu như chúng ta bám víu vào sự ích kỷ của chúng ta, trước sau gì chúng ta cũng trở nên vô tư đối nghịch với Thiên Chúa của chúng ta. Thập giá lớn nhất của chúng ta là chính cá nhân chúng ta tự phủ nhận chúng ta, yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự bao gồm cả chính của chúng ta.


REFLECTION
Our own personal decision to follow Jesus will bring us face-to-face with struggles from within and without, and both will challenge that decision. Sometimes, even our nearest and dearest friends will not understand, and may even reject us. Even then, our determination to follow Jesus must remain intact. There is no middle road to Jesus. Jesus forces us to make some fundamental and basic options in life. No one can be indifferent to Jesus. We are either for him, or against him. Jesus is the rock against which generations of men and women have clashed, and continue to clash. Whoever does not love Jesus, winds up hating him. Jesus is such a challenge to our pride and love of comfort, that we either love him and hate our selfishness, or we cling to our selfishness and wind up becoming indifferent and opposed to him. This is the biggest cross: our own self-denial, loving Jesus above all things, including our very self

 

No comments:

Post a Comment