Wednesday, August 10, 2016

Suy niệm bài đọc thứ Bẩy tuần 18 Thường Niên



Suy niệm bài đọc thứ Bẩy tuần 18 Thường Niên
Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta nghe Chúa là Thiên Chúa nói với các tiên tri: ".Bởi vì đức tin của mình, những người công chính sẽ sống" Người có đức tin, không giống như những người nổi mẩn, nổi sởi, nhưng biết kiên nhẫn và chờ đợi sự hoàn tất trong thời cơ tốt đẹp của Thiên Chúa. Đức tin trong sự vĩnh cửu của Thiên Chúas là những gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta được sống. Trong bài đọc Tin Mừng, Chúa Giêsu cảm thấy thất vọng bởi người dân Do Thái không có chút lòng tin vào Ngài vàoThiên Chúa. Mọi người đang bị ảnh hưởng bởi sự trụy lạc và sự đau khổ. Trong sự dại dột của họ, họ không còn nhìn thấy hoặc muồn liên hệ hay tôn thờ Thiên Chúa nữa. Chúng ta có thể đã có nhiều kinh nghiệm thành công hay có những khả năng để giúp giải quyết nhiều vấn đề riêng của chúng ta. Cũng giống như các môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa và biết Ngài trong những gì mà chúng ta đã có kinh nghiệm và từng trải qua. Tuy nhiên, như thánh Gioan Thánh Giá nói: "Để nhìn thấy Thiên Chúa không phải là để biết, nhưng là để tin tưởng vào Ngài. Không có gì có thể làm khác được " Kinh nghiệm, trí tưởng tượng và thậm chí cả những ước mơ có thể kéo chúng ta với Thiên Chúa nhưngcuối cùng, không bao giờ có thể chuyển đổi được chúng ta, Chỉ có đức tin mới dẫn đưa chúng ta đến với đức tin là chỉ có Thiên Chúa mới làm được tất cả mọi thứ. Chúng ta hãy để tâm lắng nghe và nhận lãnh những gì Chúa Giêsu giảng dậy: ". Nếu chúng ta có đức tin, thi không có gì là chúng ta " Nếu đức tin của chúng ta, càng sâu đậm, và vững mạnh thì chúng ta sẽ được gần với Chúa hơn và được kết hợp chhạt chẽ với Thiên Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa, giúp chúng con biết tin vào những lời Chúa dạy. và gia tăng đức tin của chúng con để chúng con có thể có một mối quan hệ thân mật với Chúa nhiều hơn.

REFLECTION
In the first reading, we hear the Lord God say to the prophet: “The just man, because of his faith, shall live.” The person with faith, unlike one who is rash, is patient and waits for fulfilment, which comes in God’s good time. Faith in the God of Eternity is what keeps hope alive.In the gospel reading, Jesus feels frustrated by people's having little faith.  People are affected by perversions and misery. In their rashness they do not see or relate to God. 
            We may have had many successful experiences or possess skills that have helped solve many of our problems. Like Jesus’ disciples, we may think that we see God and know him in what we have experienced. But as John of the Cross says, “To see God is not to know, but to believe. Nothing else will do.” Experiences, imaginations and even our deepest desires may draw us to God but do not finally convert us. Only faith leads us to believe that, with God, everything is possible.       Let us take to heart what Jesus says: “If you have faith, nothing will be impossible for you.” The deeper our faith, the closer is our union with God.
            Lord, help me believe in what You say. Increase my faith that I may have a more intimate relationship with You. 

No comments:

Post a Comment