Wednesday, August 10, 2016

Lễ cung hiến vương cung thánh Đường Đức Bà cả Ngày 5 tháng 8


Lễ cung hiến vương cung thánh Đường Đức Bà cả
"Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!"
Vào năm 431, Công Đồng Êphêsô tuyên bố Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tín điều này có nghĩa bắt đầu từ khi Chúa Giêsu đã được thụ thai trong lòng đức Trinh nữ Maria bởi phép Chúa thánh thần, Ngài đã thực sự là con người như chúng ta, và Ngài cũng chỉ là một thai nhi bình thường như bất cứ một thai nhi nào khác được mang trong cung lòng của người phụ nữ, nhưng trên thực tế là Ngài là Con Thiên Chúa. Vì đức trong sạch, khiêm nhượng và vâng lời, Đức Maria đã được cưu mang trong mình con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa.
            Chúng ta hãy thử tưởng tượng chúng ta được mang Thiên Chúa trong bào thai trong lòng.  Đấy thật là một vinh dự lớn lào cho đức Maria! Đó là lý do tại sao đức Maria lên tiếng ngợi khen Thiên Chúa như trong kinh Magnificat rằng tất cả mọi thế hệ đã cho Maria là có Phước vì được may mắn, dức Maria là ai ?  bà cũng chỉ là một người đon thuần như tất cả chúng ta. Danh dự của đức Maria là niềm vinh dự của chúng ta nếu chúng ta cho phép Chúa Giêsu, Lời của Thiên Chúa, lớn lên trong tâm hồn và trái tim của chúng ta. Khi một người Kitô hữu chúng ta chấp nhận giáo huấn của Thiên Chúa và nói lên tiếng Amen, Thì chúng ta cũng quan niệm Thiên Chúa trong chính mình, mặc dù không ở trong thể xác như Đức Maria đã làm. Đối với điều này, người Kitô hữu chúng ta phải biết nên tôn kính Đức Maria phải biết quý trọng đức  Maria như Mẹ Thiên Chúa và cũng vì cách mà đức Trinh nữ Maria đã  sống một cuộc sống đằu yêu thương và phục vụ. Chúng ta hãy nhớ lại cách sống của đức Maria, người đang Mang Chúa Giêsu trong lòng, mà không ngại đường xa héo lánh với núi đồi của xứ Giu-đê để thăm nuôi và săn sóc Người chị ho mình là Elisabeth  cũng đang mang thai được sáu tháng. Sự ssãn ssàng giúp ích và giúp người của  Đức Maria  chình là nguyên nhân mà  Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên của mình là ho anyước ra rượn trong tiệc cưới tại thành Cana. Và khi Chúa Giêsu thực hiện việc rao giảng, Đức Maria đã theo Chúa Giêsu khắp nơi đã lắng nghe những lời giáo huấn của Ngài. Đức Maria,  luôn đứng phía sau lo toan và chăm sóc các nhu cầu của Chúa Giêsu và các tông đồ của Ngài, Mặc dầu đức Maria khôn ra mặt trong việc rao giảng với Chúa Giêsu, nhưng chắc chắn tất cả các môn đệ của Chúa Giêsu đều tôn kính và yêu mến của đức Maria với một tình yêu đặc biệt.
"Lạy Chúa GiêsuXin thêm sức mạnh choniềm tin của chúng con để chúng con có thể mạnh dạn và hướng tới con đường mà Chúa đã sắp sẵn cho chúng con. Lạy mẹ  Maria là mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ chúng con, xin cầu bàu cho chúng con trước toà Chúa để chúng con luôn được vững tin vào tình yêu vô biên của Chúa.

Reflection  8-5-2014
     "Truly, you are the Son of God!"
     The Council of Ephesus in 431 A.D. proclaimed Mary as Mother of God.  What this dogma means is that even if Jesus was conceived as an ordinary fetus like any other human being in the womb of a woman, the fact is He is the Son of God.  Mary thus conceived in her womb God Himself. Imagine to have God growing as a fetus inside you.  What an honor it must have been for Mary! That is why she exclaimed in the Magnificat that all generations shall call her blessed, she who was a mere mortal like all of us. Her honor is our honor if we allow Jesus, the Word of God, to grow in our hearts.  When a Christian accepts God's teachings and says Amen to them, he also conceives God within himself, though not physically as Mary did.  For this we Christians revere Mary and highly esteem her for being the Mother of God and also because of how she lived a life of love and service. Let us recall how she, who was already conceiving Jesus, traveled to the hill country of Judea to take care of her cousin Elizabeth who was six months pregnant Mary's being helpful was the reason Jesus performed his first miracle in the wedding at Cana. And when Jesus was already preaching, Mary followed Jesus wherever he went and listened to his teachings. Knowing Mary, she must have taken care of the needs of Jesus and his apostles, but remained in the background.  For sure all the disciples of Jesus revered and loved her with a special love.
     Let Mary be an example of how we are to love Jesus and follow in his footsteps.    

No comments:

Post a Comment