Tuesday, May 5, 2015

Suy Niệm Thứ Ba Tuần thứ Ba Phục Sinh



Hôm nay của phụng vụ cho chúng ta thấy những lời làm chứng quan trọng của thánh Têphanô. Trong phần đầu tiên của lời chứng của ông là những lời nhắn nhũ rất chững chặc và thấm thía  với mọi người, kể các những vị cao niên các thầy thông giáo. "Hỡin những quan cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn luôn chống lại Chúa Thánh Thần "  Cvtđ 7:51) Ông Têphanô đã không ngại để răn đe những người đồng hương của mình và giúp cho họ thấy sự cứng lòng của họ và kêu gọi họ biết ăn năn. Nhưng,  Thật không may, những lời của ông không thể thay đổi cả tâm hồn và trái tim của họ.
            Phần thứ hai trong lời chứng Thánh Têphanô cái chết tử đạo của ngài. Khi lời nói của ngài đã không đủ mạnh để mang lại sự biến đổi cho người khác, Thánh Têphanô hy sinh mạng sống của mình như là một nhân chứng cuối cùng cho tình yêu của Thiên Chúa. "Lạy Chúa Giêsu, xin đón nhận linh hồn của con. Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi của ho vì họ đã không biết việc họ đã làm" Lời chứng của thánh Têphanô bây giờ là sự tha thứ giống như Chúa Giêsu Người thầy của ông  đã không trở nên vô ích. Saolô một thanh niện trẻ đã có mặt và tham dự vào cái chết của thánh Têphanô, nhờ đó ông đã được biến đổi , và trở thành Phaolô , Chinh Phaolô  đã học theo gương và rao giảng theo cách của Thánh Têphanô.
            Đôi khi chúng ta phải trải qua những  kinh nghiệm về sự bất lực khi những lời khuyên bảo hay khuyến khích của chúng ta phải đối mặt với những người chuyên phạm tội ác. Khi lời nói của chúng ta không đủ hấp dẫn, hay mạnh để thay đổi trái tim của người khác, chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh mạng sống của chính mình như là một của lễ sự hy sinh cho sự cứu rỗi của họ.  Nguyện xin Chúa Thánh Thần khoả lấp lòng của chúng con với đầy dẫy quyền năng của Ngài để chúng ta có thể can đảm làm theo những ví dụ của Thánh Têphanô.

Reflection
Lord, do not hold this sin against them.”
Today’s liturgy shows us the very important testimony of St Stephen. The first part of his testimony were his very strong words to the people, the elders and the scribes. “You stiff-necked people, uncircumcised in heart and ears, you always oppose the Holy Spirit.” St Stephen was not afraid to admonish his fellow countrymen in order to show them the hardness of their hearts and to call them to repentance. Unfortunately, his words could change neither their hearts nor minds.
            The second part of St Stephen’s testimony was his martyrdom. When his words were not strong enough to bring others to conversion, St Stephen laid down his life as an ultimate witness to the love to God. “Lord Jesus, receive my spirit. Lord, do not hold this sin against them.” His testimony of forgiveness was not in vain. Saul who participated in that murder converted and as St Paul followed the way of St Stephen.
            Sometimes we experience our words of admonition or encouragement as helpless in the face of people committing evil. When our words are not strong enough to change the hearts of others, we have to offer our life as a sacrifice for their salvation. May the Holy Spirit fill us with His power so that we may follow the example of St Stephen.
“Lord, You are my rock and my fortress; for Your name's sake lead and guide me.”

No comments:

Post a Comment