Tuesday, May 5, 2015

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần thứ 4 Phục Sinh



Suy Niệm Tin Mừng Thứ Hai Tuần thứ 4 Phục Sinh
Trong thế giới của công nghệ ngày này, phần mềm nhận dạng giọng nói của con người ngày càng tân tiến. Các máy tính được gài phần mền để nhận ra giọng nói như là một thiết bị để khỡi động, Người ta có thể nói để ra lệnh cho smart Phone (Điện thoại thông minh) và may vi tính để gài ghi vào bộ nhớ và khi cần nó sẽ nhớ giọng người mà làm theo mệnh lệnh khi được yêu cầu ra mệnh lệnh của giọng nói ra lệnh, ĐT thông minh hay Vi tính này sẽ thi hành mệnh lậnh khi nó nhận ra giọng nói. Giống như thế ông chủ của chúng ta hay người chủ chăn đã tập cho chúng ta biết  nhận dạng ra giọng nói của Thiên Chúa để biết lắng nghe chăm chú qua lời của Thiên Chúa. Nếu chúng ta lắng nghe Ngài, chúng ta không chỉ được bảo vệ khỏi tác hại, nhưng chúng ta cũng được tiếp cận với những đồng cỏ xanh tươi và một cuộc sống phong phú trong sự sống đời đời.
Vì vậytrong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta hãy nhớ tầm quan trọng của việc lắng nghe tiếng vị Chủ Chiên Thiêng Liêng của chúng ta. Chúng ta hãy mở lòng để đón nhận tiếng Chúa với thông điệp của Ngài để được an ủi bởi một giọng nói quen thuộc, chính hãng, trung thực, và mang lại cho chúng ta sự sống! Bây giờ chúng ta có với chúng ta một vị chủ chăn đó là Đức Giáo Hoàng Franxicô, Ngài đã bắt chước Chúa Chiên Lành. Ngài kêu gọi các linh mục trên thế giới hãy mang lại quyền năng chữa lành bằng ân sủng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người có nhu cầu, đi sát và theo dõi những người đang bị đàn áp,  thiệt thòi và phải là "những người chăn chiên biết sống xả thân, sống chung với mùi của những con chiên."
Đó là một tiếng gọi cho chúng ta hấp thụ tinh thầnđáp ứng với tiếng nói của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện tha thiết với những thánh vịnh 42 Hồn tôi khao khát Thiên Chúa, Chúa Trời hằng sống:.”  Ôi vị Chúa Chiên Lành! Xin giúp chúng con biết nghe tiếng của Chúa liên tục giữa những khó khăn và những lo lắng của chúng con trong cuộc sông hiện tại..

Reflection (SG)
In the world of technology, voice recognition software is on the cutting edge. The computer is “trained” to recognize voice as an input device. It remembers the way we say each word. Our Master and our Shepherd gives us a divine voice recognition training to listen to Him attentively through the word of God. If we listen to Him, we are not only protected from harm, but we are given access to verdant pastures and an abundant life — life everlasting.
So, as we go about our daily lives, let us remember the importance of listening to our Divine Shepherd. Be open to his message and be comforted by a voice that is familiar, genuine, honest, and gives us life! Now we have with us a living shepherd, Pope Francis, to imitate the Good Shepherd.  He called on the world’s priests to bring the healing power of God’s grace to everyone in need, to stay close to the marginalized and to be “shepherds living with the smell of the sheep.”
It is a call for us to imbibe the spirit of responding to God’s voice in our lives. Let us pray earnestly with the psalmist, “My soul thirsts for God, for the living God.” O Good Shepherd! Help us listen to Your voice constantly amidst our difficulties and worries.

No comments:

Post a Comment