Wednesday, November 12, 2014

Chúa Nhật Thứ 33 Thường Niên Năm A

Chủ đề: Ý Nghĩa trung Thực về Thiên Chúa.
Trong bài tin Mừng hôm nay/ chúng ta thấy người đầy tớ lười biếng/ trong bài dụ ngôn đã bị đuổi ra ngoài/ và bị ném vào trong bóng tối ngục tù/ chỉ vì anh đã  không hoàn thành những công việc/ mà người chủ giao phó cho anh ta. Tại sao người đầy tớ này đã thất bại trong nhiệm vụ của anh?
Có lẽ bởi vì anh ta có ý tưởng sai lầm về ông chủ mình.  Có thể anh ta quá tự cao/ và sợ ông chủ coi anh như là một người nô lệ.?   Có lẽ anh ta đã bực mình/ vì ông chủ của anh đã không tin tưởng nơi anh/ vì chỉ trao cho anh ta có mỗi một nén bạc? Hay có thể vì sự ích kỷ, tự cao, tự coi mình là quan trọng, và vì thế mà anh ta nghĩ rằng/ ông chủ đã đòi hỏi nơi anh/ một cách vô lý/ và quá nhiều. Có thể vì sự sợ hãi của anh/ cộng với lòng tự cao/ và ích kỷ/ đã làm tê liệt ý chí/ và ngăn cản anh/ làm những gì anh phải làm. Chúng ta cũng có thể bị rơi vào sự lừa dối tương tự/ sự lừa dối mà ma quỷ đã dùng/ để lừa gạt bà Eva trong Vườn Địa Đàng. 
Sự suy nghĩ của chúng ta về Thiên Chúa là Người quá khắc nghiệt/ và có nhiều sự đòi hỏi quá vô lý/ chỉ là một cái cớ cho chúng ta dễ dàng nhượng bộ trước sự lười biếng/ và tự thương hại/ một cái gì đó/ mà bản chất sa ngã của chúng ta thích làm.  Nhưng/ Thiên  Chúa không phải là một ông chủ khắc nghiệt/ bất công; Thiên Chúa là Đấng luôn nhân ái, từ bi và rộng lượng và Ngài là một vị Vua công chính và quyền thế!
Thiên Chúa đã chứng minh điều này/ bằng cách đã sai Con một của Ngài đến/ để sống giữa chúng ta/ và đã hy sinh trên thập giá/ để cứu độ chúng ta/ và nhân loạiTuy nhiên/ Ngài cũng đã chứng minh cho chúng ta/ bằng sự trong sáng qua những giáo huấn của Ngài/ như Ngài đã  mạc khải cho chúng ta trong dụ ngôn hôm nay/ một tinh thể minh bạch/ sự giải thích rõ ràng về ý nghĩa của cuộc sống.  Ni cho chúng ta thấy rằng/ cuộc sống của chúng ta/ luôn được kèm theo với một sứ mệnh/ vì thế/ chúng ta phải biết tận dụng những ân sũng/ những tài năng riêng/ như những món quà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta/ chúng ta phải biết tận dụng/ và sử dụng tốt những nén bạc/ hay những năng khiếu mà Chúa ban mỗi người/ trong thế giới của chúng ta hôm nay/ theo như ý muốn của Thiên ChúaSố phận đời sau của mỗi người chúng ta/ đều phụ thuộc vào những nỗ lực trong việc sử dụng những tài năng riêng/ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta/ để thực hiện những sứ mệnh mà Ngài đã trao phó cho chúng ta.
Qua bài dụ ngôn hôm nay/ Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rõ hai đặc điểm chính/ của hai loại đầu tư khác nhau/, một quỹ đầu tư bảo đảm và chắc chắn/ có lãi cổ phần được thanh toán/ dù chỉ có một phần trong cuộc sống này/, nhưng phần lãi lớn sẽ được chia ở đời sau/ nơi mà chúng ta sẽ được  bồi dưỡng  mãi mãi.Như thế,/ chúng ta sẽ phải sử dụng bao nhiêu thời gian/ và công sức/ để quản lý những khoản đầu tư siêu nhiên này?
Cái đặc điểm quan trọng đầu tiên/ là chúng ta phải biết dùng những nén bạc /hay những tài năng của ông chủ đã trao ban cho chúng ta/ để chúng ta nhân danh ông chủ mà đầu tư kiếm lời ... Cũng thế/mỗi người chúng ta/ tất cả mọi người cũng đã nhận được những tài năng riêng , những nén bạc mà Chúa đã ban cho mỗi người/ tuỳ theo khả năng của từng người, và cũng như  những người đầy tớ trong bài dụ ngôn hôm nay/ chúng ta phải biết dùng những nén bạc đó hay những tài năng (khiếu) riêng đó/ với mục đích là để làm tăng sự thịnh vượng  cho Nước Trời của Thiên Chúa. 
Chúng ta sẽ làm được điều đó: Bằng cách là thúc đẩy/ và nâng cao các giá trị của con người cho đúng với nhân phẩm con người/ trong sự công chính/ bình đẳng/, để mọi người có được một cuộc sống tự do/ ấm no và hòa bình ...Loan báo Tin Mừng và sự cứu rỗi của Chúa Kitô cho những người không tin vào Chúa hay những người chưa biết Chúa, bằng những năng khiếu sẵn có/ và công việc thường ngày trong cuộc sống của chúng taBằng cách chiến thắng những thành lũy của tội lỗi/ và của những sự ham muốn xác thịt, và tháo dỡ tất cả những công việc làm của ma quỷ. Bằng cách đầu tư những tài năng của chúng ta vào trong các hoạt động bác ái và xã hội/ cũng như giúp những người khác có cơ hội đạt tới mục đích cho cuộc sống của họ.
Đặc điểm thứ hai là đầu tư chính mình nghĩa là chúng ta phải biết hy sinh, nhẫn nhục và tự thoát ra khỏi cái vùng thoải mái riêng tư của chúng ta. Người đầy tớ lười biếng, không muốn mạo hiểm vì sợ đánh mất cái cái nén bạc của chủ mình.  Còn chúng ta, Chúng ta có sẵn sàng mạo hiểm để đón nhận tất cả những sự nhạo báng, những thất bại trong con mắt của người thế gian, hay những sự nhạo báng vì sự thành thật, khiêm tốn và sự trung tín của chúng ta? Chiến thắng được những phần thưởng mà Chúa muốn ban cho chúng ta có nghĩa là cứ tin tưởng vào Ngài là đã quá đủ để đón nhận những sự rủi ro, trong bất cứ khi nào Ngài đòi hỏi nơi chúng ta.
Hôm nay chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã liên tục nhắc nhở cho chúng ta biết về  lòng nhân hậu sự quảng đại của Ngài đã dành cho chúng ta, Ngài cũng nhắc nhở chúng ta nên siêng năng đến với Thánh Thể Chúa Giêsu, hãy hứa với Ngài là bắt đầu từ hôm nay,  chúng ta sẽ sử dụng những nén bạc, những tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cách hữu dụng hơn bao giờ hết.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa Kitô ban cho mỗi người chúng ta được nhận ra chính xác nơi mà Ngài muốn chúng ta đến để thực hiện vốn đầu tư siêu nhiên kế tiếp của chúng ta, và chúng ta hãy cầu xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta ai cũng có lòng can đảm để làm được những điều đó.

No comments:

Post a Comment