Friday, January 31, 2014

Suy Niệm các bài đọc ngày thứ Bẩy Tuần thứ 3 Thường Niên



Qua các bài đọc hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy có những sự trái ngược nhau . Trong bài đọc thứ nhất chúng ta thấy Vua David đã phạm tội ngoại tình, không những chỉ ngoại tình với người khác mà còn phạm tội giết người chồng của người đàn bà mà ông đã ngoại tình..đây là một hành động có thể làm cho chúng ta mất niềm hy vọng nơi Vua David,  Bởitrước đến nay,  chỉ có vua Davidngười đã có lòng tin tưởng mạnh mẽ và trung thành với Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong  bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta một niềm hy vọng mới khi Chúa Giêsu tuyên bố rằng ngay cả những người có một đức tin nhỏ như hạt cải cũng có thể làm được những điều tuyệt vời cho vinh quang của Thiên Chúa .
            Có lẽ chúng ta có thể nói rằng các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy i tính chất cơ bản yếu hèn, dễ sa ngã của con người. Là con người có nghĩa là chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta là những tạo vật không được hoàn hảo,  cho dù chúng ta có thông minh, có nhiều tài năng, hoặc đạo đức như thế nào. Chúng ta vẫn là con người yếu đuối, dễ bị cám dỗ và rơi vào cái bẫy của tội lỗi. Thế nhưng mặc dù với tất cả những khiếm khuyết của con người, với những áp lực của thế gian sự cám dỗ xác thịt, chúng ta vẫn là con người thẳng thắn và trong sạch trong ánh sáng của Thiên Chúa ngay cả khi chúng ta có chỉ là một chút lòng tin vào Chúa Giêsu.
            Sau cùng Đức tin là tất cả, không những chỉ có sự tin tưởng và hành động như là các môn đệ của Đức Kitô, mà chúng ta cần cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tất cả những tội lỗi của chúng ta và chúng ta cũng phải biết  tha thứ những yếu điểm của  những người láng giềng, xung quanh của chúng ta. Là con người, đôi khi chúng ta cũng có thể thất vọng và mất niềm hy vọng đặc biệt là khi chúng ta thấy những điều xấu xa xảy ra trong long xóm, trên đất nước của chúng ta hay  trên thế giới. Nhưng là con người được Chúa tạo dựng khác biện hơn cái loài tạo vật khác, chúng ta cần phải tìm thấy những tia hy vọng trong những điều tốt đẹp mà chúng ta thấy qua tâm hồn của những người khác,  những gì tốt đẹp đến từ nơi Chúa Giêsu Kitô, Đấng đang hoạt động nơi chúng ta trong đức tin và niềm trông cậy với Ngài.

REFLECTION
We may consider the two readings today as quite contrasting. We may find in the first reading - David  Committing adultery - as an act that may make us lose hope with David because up to this point, he was a strong and loyal follower of God. The Gospel reading, however, gives us renewed hope when Jesus declares that even a person with faith as small as a mustard seed can achieve great things for the glory of God.
            Perhaps we can say that the readings today bring out the fundamental nature of humans. Being human means to realize that we are imperfect creatures no matter how intelligent, talented, or morally upright we consider ourselves to be. As humans, we are prone to temptation and sometimes fall into the trap of sin.  At the same time, despite all our human imperfections, worldly pressures and temptations, we as human beings stand tall and pure in the light of God even if we possess only a little faith in Jesus.
            Faith is after all, not only about believing and acting as we do so as Disciples of Christ, but also asking God for pardon for our transgressions and forgiving our neighbors for their own weaknesses.  As humans, we may sometimes despair and lose hope especially when we  see evil things happening in the world. But as human beings, we find hope in the good that we see through the hearts of others the good that comes from Jesus who works through our faith in Him.

No comments:

Post a Comment