Thursday, May 9, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh:John 16:20-23



Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài đã đích thân lựa chọn chúng ta để m người mang Tin Mừng của Ngài đến với thế giới nhờ đó mà những người khác sẽ biết yêu mến Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu tin tưởng nơi tất cả chúng ta là các Kitô hữu làm việc này không thể thất bại được vì có sự hỗ trợ của Chúa Thánh Thần và Ngài cũng đã đảm bảo rằng chúng ta có thể xin bất cứ điều gì nơi Chúa Cha để giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể đạt tới thành công được nếu việc tiên quyết đầu tiên của chúng ta là “`nếu chúng ta không chết cho chính mình. Đức Thánh Cha Benedict 16 nhắc nhở chúng ta rằng trừ khi hạt giống chết, nếu không, sẽ không có thể cho cuộc sống mới `để sinh nhiều hoa trái. Điều này có nghĩa là chúng ta phải kiềm chế những xu hướng yếu đuối của chúng ta, chúng ta hãy từ bỏ những của cải, phù phiếm, xác thịt trần thế của chúng ta hãy chọn làm tất cả mọi việc chỉ để vinh danh Thiên Chúa mà thôi.
            Chúa Giêsu Kitô còn nhắc lại rằng: tất cả chúng ta nên biết chúng ta những người theo Chúa trong cung cách chúng ta đối xử với tất cả mọi người trong bối cảnh xã hội và cuộc sống hiện tại của chúng ta bằng tình yêu, với tình yêu chỉ đơn thuần thông qua tình yêu. Mỗi người chúng ta bắt được nguồn tình yêu và niềm vui trong Thiên Chúa không?

No comments:

Post a Comment