Tuesday, May 7, 2013

Suy Niệm Tin Mừng : John 15:26-16:4 Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh



Suy Niệm Tin Mừng : John 15:26-16:4   Thứ Hai Tuần 6 Phục Sinh
Qua bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy điểm đáng chú ý là trong suốt cuộc đời của Chúa Giêsu Ngài đã dành riêng cuộc đời của Ngài để bảo đảm rằng tất cả chúng ta an toàn. Ngài biết những gì Ngài phải thực hiện,  Ngài biết những gì Ngài phải gánh chịu. Ngài đã biết sẽ kết thúc như thế nào. Như tất cả chúng ta, Ngài  đã có một tự do sự lựa chọn, nhưng Ngài  đã chọn và đón nhận lấy thập giá của Ngài cho chúng ta. Và Ngài đã không dừng lại ở đó. Ngài  chuẩn bị các tông đồ của Ngài, ban cho họ Chúa Thánh Thần để bảo vệ và hướng dẫn họ. Ngài cho biết rằng, những ai theo Ngài, cũng sẽ phải bị bắt bớ, giam cầm, và bị xét xử giống như Ngài, Con Thiên Chúa, cũng sẽ phải trải qua những thử thách và đau khổ như nhau. Không đầy tớ cao trọng hơn chủ của mình.
            thế, trong khi chúng ta gặp phải khó khăn, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã báo cho chúng ta biết trước đó là Theo Chúa sẽ không dễ dàng đâu!. Ngài  đã luôn bao bọc, che chở cho các môn đệ của Ngài. Ngài  chắc chắn cũng sẽ che chỡ, bao bọc và gìn giữ cho chúng ta nữa. Ngài đã gửi đến cho chúng ta đấng Bênh Vực, đấng An Ủi, và Thần Chân Lý là Chính Chúa Thánh Thần đến từ Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần sẽ  hiện diện nơi chúng ta và ở trong Chúng ta. Đấy là chính là tất cả những ý nghĩa chính xác về Lễ Ngũ Tuần. Chúng ta nên biết và hiểu rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sống riêng rẽ một mình vì mỗi một Người chúng luôn có Chúa Thánh Thần đang sống, đang hành động trong tâm hồn chúng ta.

No comments:

Post a Comment