Monday, July 11, 2016

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần 15 TN -Matthew 11:20-24



Suy Niệm Tin Mừng Thứ Ba Tuần 15 TN -Matthew 11:20-24
Sợ hãi là một điều có thể có sự huỷ hoại và khủng khiếp. Vì Sợ hãi có thể phá hủy sự an bình của chúng ta, cướp niềm vui ở nơi chúng ta, và thường khiến chúng ta làm những điều ngu ngốc. Như trong bài đọc Một, Vua Ahaz trong lúc sợ hãi Thành Jerusalem sẽ bị kẻ thù tấn công lập. Nên vua đã bị cám dỗ để liên minh với các nước khác để chống lại kẻ thù của mình mà thiếu suy nghĩ. Thiên Chúa đã dung tiên Tri Amos để khuyên nhủ Vua là hãy nên tin tưởng vào Thiên Chúa và đạt niềm hy vọng vào Ngài thì Thiên Chúa sẽ Hộ Phù để quân thù không thể tấn công và chiếm được thành,  Thiên Chúa sẽ chăm sóc, gìn giữ dân của Ngài nếu như vua Ahaz đã không liên minh hoặc đi đến chiến tranh.
            Khi chúng ta phải đối mặt với tình huống sợ hãi, chúng ta cần thêm sự tin tưởng vào Thiên Chúa và nên  ý thức rằng Thiên Chúa luôn luôn che chở và bao bọc chúng ta bằng tình yêu thương trong sự bảo vệ của Ngài. Trên tất cả, chúng ta không nên để sự sợ hãi sai khiến chúng ta phải làm những việc điên rồ, không đáng là. Khốn cho Chorazin và khốn Bethsaida! Đức Giêsu đã phải dung những lời nguyền rủa cho cả hai thị trấn này. Không phải vì họ phạm tội lỗi nhiều hơn những nơi khác, nhưng mà Chúa Giêsu đã làm quá nhiều phép lạ lớn trong cả hai thị trấn này, họ đã chứng kiến và có những kinh ngạc, nhưng họ vẫn cứng long và vẫn từ chốiThiên Chúa và không chịu ăn năn.
               Tất cả mọi người chúng ta, ai cũng muốn thấy được những bằng chứng để họ củng cố đức tin của họ; đIều này  có thể là một hoặc hai phép lạ! Nhưng như Thánh Kinh thường nói với chúng ta, cho những người cứng lòng tin, thì ó nhiều phép lạ cũng không thể nào đủ để giúp họ chứng minh". Lòng tin là một phản ứng của con tim, và đức tin được củng cố bởi Lòng tin.
               Chúng ta hãy tìm kiếm và học nơi Thiên Chúa những phương cách làm việc sức mạnh của Ngài đã hành động của trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ trong cách ẩn  chúng ta hãy đáp ứng lại với lòng biết ơn, sự ăn năn và lòng tin. Lạy Chúa, Xin Chúa xin giúp cho lòng Tin của chúng con được sâu đậm hơn.

Reflection
Fear is a terrible and destructive thing. It destroys our peace, robs us of our joy, and often leads us to do stupid things. King Ahaz was terrified because Jerusalem was being attacked by her enemies. He was tempted to make a disastrous alliance with other countries to fight his enemies.  God spoke to him through the prophet, telling him to trust and to stand fast. The attack would not be successful; God would take care of the nation. Ahaz was not to make alliances or go to war.
            When we face fearful situations, we need more trust and a sense that we are surrounded by God’s love and protection. Above all, we should not let fear take us where we know we shouldn’t go. Poor Chorazin and Bethsaida! Jesus had some very tough words for both these towns. It was not that they were any more sinful than others, but that Jesus had worked great miracles in both towns and they had refused to repent.
            People often wish that they had proof to strengthen their faith; perhaps a miracle or two! But as Scripture often tells us, for those who are not inclined to faith, miracles mean little and ‘proofs’ are never enough. Faith is a response of the heart, and faith is strengthened by faith. Let us look for the ways in which God has worked deeds of power in our own lives – perhaps in hidden ways – and respond with gratitude, repentance, and faith.  Lord, deepen my faith.

No comments:

Post a Comment