Wednesday, May 25, 2016

Suy Niêm Tin Mừng Mark 10:46-52 Thứ Năm Tuần thứ 8 TN



Suy Niêm Tin Mừng Mark 10:46-52 Thứ Năm Tuần thứ 8 TN
"Lạy Chúa xin cho tôi được thấy" lời cầu xin của ngưới ăn xin mù tên là Batimê (Bartimaeus) đã được Chúa Giêsu nhận lời và anh ta nhận được ánh sáng và đã nhìn thấy được mọi vật chung quanh. Chúng ta có thể tưởng tượng niềm vui của anh ta khi Chúa Giêsu đã gọi riêng anh ta và hỏi anh ta một cách thân tình "anh muốn tôi làm gì cho anh?" thật sự là anh mù này đã biết là anh ta muốn gì. Cái mù lòa của anh ta đã khiến anh ta bị cô lập, khó khăn, phải đi ăn xin từng đồng mỗi để kiếm sống. Anh ta đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và bây giờ anh ta rất trân trọng những hồng ân mà anh ta đã nhận được nơi Thiên Chúa. Không phải anh ta chỉ có nhận được ánh sáng, nhìn rõ tất cả mọi vật, nhưng anh ta cũng đã được Chúa Giêsu gọi anh ta một cách riêng. Anh ta bây giờ đã không còn cần chiếc áo choàng củ của mình nữa, anh ta đã bỏ lại những cách sống cũ của mình sau lưng và theo Chúa Giêsu trong cuộc hành trình của Ngài. Chúng ta có thể tưởng tượng được niềm vui trong tâm hồn của anh ta khi anh cùng đi với một đôi mắt mới, một đôi mắt sáng để nhìn thấy tất cả những cái vẻ đẹp mà Thiên Chúa đã tạo thành. Anh ta giờ đây không còn độc hành, cô đơn trên cuộc hành trình đi ăn xin, kiếm sống mỗi ngày nữa, và giờ đây, cuộc sống của anh đã có một mục đích là để sống.
            Đôi khi chúng ta đánh mất mục tiêu của chúng ta trong cuộc sống hang ngày. Cuộc hành trình của chúng ta thường bị mờ đi và giống như người mủ Batimê ăn xin, chúng ta đã trở thành những người đang đắm chìm trong công việc và mục tiêu trước mắt của chúng ta, và chúng ta đã quên tiếng gọi của Thiên Chúa và theo Đức Kitô.
            Có lẽ bài đọc hôm nay là một lời gọi để chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta, Chúng ta đang ở đâu trong cuộc hành trình hiện tại của chúng ta? Có bao giờ chúng ta đã có thời gian để dừng lại và trân trọng sự kỳ diệu và tất cả những vẻ đẹp thiên nhiên mà Thiên Chúa đã tạo dựng? Có lẽ chúng ta cần phải lắng nghe tiếng Chúa Giêsu khi Ngài đặt câu hỏi cho chúng ta hôm nay "bạn muốn tôi làm những gì cho bạn?"

Comment:
This Gospel story about the blind beggar Bartimaeus is a fine example of the way in which one type of story may contain other important levels of meaning. The story is a miracle story: Jesus grants the blind man’s request that he may see and miraculously restore his sight. In doing so, Jesus affirms the man's faith, so that the story becomes a statement about the need for faith and trust.
            On another level, the story serves as a very revealing “vocation” story. Jesus tells the crowd to call Bartimaeus over. Even though Jesus thus involves the crowd, the call comes from Jesus himself, as the crowds acknowledge: “Have courage, get up he is calling you.” Every vocation comes from Jesus, and gives the courage which is needed to answer it.
            Every vocation brings with it a healing power. Bartimaeus threw aside his cloak, jumped up and came to Jesus. We immediately sense his great alacrity and joy, the sense of having his plea answered. We, too, should respond to every call from Jesus with alacrity and joy, knowing that such a response will bring us to Jesus.
            Finally, the story teaches the importance of perseverance in prayer, as Bartimaeus continued to call out to Jesus in spite of the crowd telling him to be quiet.
Lord, teach us to persevere in prayer and joyfully respond to Your call.

No comments:

Post a Comment