Friday, September 13, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 6:12-19, Thứ Ba Tuần 23 TN




Trong bài Tin Mừng, chúng ta thấy rất nhiều người Do thái kéo đến để nghe lời giảng dạy của Chúa Giêsu để được chữa lành tất cả các tật bệnh về thể xác cũng như  bệnh tinh thần. Thế giới của chúng ta hôm nay thực sự là rất cần một vị cứu tinh như Chúa Giêsu. Trong xã hội hôm nay, chúng ta thấy rất nhiều những người ham thích danh vọng, hưởng thụ, tham lam, hận thù, giận dữ, vv và họ không bao giờ hài lòng với những gì mình có. Họ chẳng bao ngại dù có phải làm nô lệ cho ma quỷ và xác thịt miễn sao họ thoả mãn được cái tham vọng hay dục vọng của họ. Một cách sâu sắc hơn, họ đang tìm kiếm một sự giải phóng và họ biết có ai đó thực sự quan tâm cho họ. Đó là cách người Do Thái trong phúc âm phải cảm thấy tất cả họ đều vây quanh Chúa Giêsu. Nó chỉ là Chúa Giêsu thực sự có thể giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của con người. Các chính trị gia, trừ khi họ thực sự Kitô hữu, sẽ làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Nhà tâm lý học chỉ có thể làm được nhiều, trừ khi họ dẫn bệnh nhân của họ để Đấng Chữa Lành của Thiên Chúa. Người thường tìm đến tất cả các loại giải quyết vấn đề như một sự trông cậy cuối cùng, hãy yêu cầu sự giúp đỡ của Thiên Chúa khi họ đang tuyệt vọng. Nhưng Chúa Giêsu phải là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi, đặc biệt là nếu vấn đề là tình cảm, tinh thần hoặc tâm lý. Ông là người thầy tốt nhất, hướng dẫn, bạn bè giúp đỡ của tất cả chúng ta.

No comments:

Post a Comment