Tuesday, August 1, 2017

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần thứ 17 Thường Niên

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm Tuần thứ 17 Thường Niên
Tin Mừng hôm nay, là một cuộc mời gọi quan trọng mà Thiên Chúa muốn con người chúng ta phải biết biến đổi cuộc sống hiện tại của chúng ta. Thiên Chúa không tha thứ cho những ai cứng lòng không chịu thay đổi: như đoạn Tin Mừng Mathêu câu 13 đoạn 49-50 có nói: "Thời tận thế cũng sẽ như vậy: các thiên thần sẽ xuất hiện và phân tách kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi quăng chúng vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!".  Những lời cảnh báo của Chúa khá rõ ràng. Chúng ta không thể bỏ qua và làm ngơ được những lời cảnh báo của Chúa! Bây giờ là lúc chúng ta cần phải có sự lựa chọn: một là chúng ta tìm kiếm Chúa và làm những điều tốt lành như là một phần việc trong cuộc sống của chúng ta, hay là chúng ta thích đứng trên bờ vực thẳm của sự chết.
Để hoán đổi bản thân có nghĩa là chúng ta có sự tự do lựa chọn để trở thành một trong những người công chính và sống một cuộc sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Tuy nhiên trong bản tính tự nhiên của con người, chúng ta luôn có khuynh hướng là thích sống trong tội lỗi: chúng ta nhận ra những điều tốt cần nên phải làm, nhưng chúng ta lại làm những điều trái ngược là thích làm những điều gian ác;
Chúng ta phải làm gì để đem lại cho cuộc sống của chúng ta có được một ý thức đoàn kết thật sự? một mình chúng ta, chúng ta không thể làm được gì nhiều. Chỉ khi nào chúng ta biết đặt mình trong tay Chúa thì lúc đó, chúng ta có thể đạt được sự tốt lành và được tính trong số những người công chính.
Thánh Giêrôm có nói: “Bởi vì chúng ta không biết khi nào Chúa sẽ xuất hiện để phán xét chúng ta, vì vậy chúng ta nên phải nên biết sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng của chúng ta”. Những lời này là một lời kêu gọi chúng ta nên biết sống đúng với trách nhiệm Kitô giáo của chúng ta”. Đây không phải là một vấn đề của sự sợ hãi, nhưng là cách sống trong niềm hy vọng và đây là thời gian mà chúng ta phải sống trong ân sủng, với những lời ngợi khen và vinh danh Thiên Chúa.
Chúa Kitô là con đường duy nhất để đến Nước trời; Do đó, sự cứu rỗi của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và bất cứ những gì chúng ta có thể tưởng tượng sẽ xảy ra đều là do bàn tay của Ngài. Và nếu chúng ta có tất cả mọi thứ trong Chúa Kitô, chúng ta khó có thể kiềm chế được những gì đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội, vì Giáo Hội đã giúp chúng ta nhận biết Chúa và để chúng ta nhận ra được thân thể thần bí của Giáo Hội chính là Chúa Kitô. Để chống lại cái tầm nhìn hoàn toàn trần tục con người trong thực tại này. Chúng ta phải  phục hồi cái tầm nhìn của chúng ta trong Thiên Chúa siêu hình: không có gì lớn hơn Đức Kitô và việc thực hiện theo như ý của Ngài!

Thursday 17th in Ordinary Time
Today, the Gospel is a vital call to conversion. Jesus does not spare us the hard reality: «The angels will go out to separate the wicked from the just and throw them into the blazing furnace» (Mt 13:49-50). The warning is quite clear. We just cannot take it easy and go to asleep! Now, it is our turn to freely choose: we either seek God and make goodness a part of our life, or we prefer to stand on the precipice of death. Or with Christ or against him. To convert ourselves means, in this case, to freely opt to become one of the upright ones and live a life worthy of his sons. However, within us we have the experience of sin: we realize the good we should do but we do the evil, instead; what do we do to provide our lives with a sense of true unity? We, alone, cannot do much. Only if we place ourselves in God's hands shall we be able to attain the goodness and be counted amongst the upright ones.
«Because we know not when our Judge shall appear, so we should live every day as if it were our last» (St. Jerome). These words are a call to live with intensity and responsibility our Christianity. It is not a matter of being afraid, but of living in the hope this is a time of grace, praise and glory.

Christ shows us the only way to our own glorification. Christ is the only way to heaven; therefore, our salvation, our happiness and whatever we can imagine happens through Him. And if we have everything in Christ, we can hardly refrain from loving the Church, that shows him to us and is its mystic body. Against purely human visions of this reality we have to recuperate the divine-spiritual vision: nothing bigger than Christ and the fulfillment of his will!

No comments:

Post a Comment