Tuesday, August 6, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 9:28-36 Lể Chúa Giêsu Biến Hình



 Aug 6, 2013
Ngày lễ Biến Hình của Chúa Giêsu hôm nay là một biểu tượng của niềm hy vọng cho các Kitô hữu chúng ta. Thường trong đời sống hàng ngày, những Kitô hữu chúng ta phải đối đầu với rất nhiều thử thách và đau khổ. Chúng ta cần phải hy sinh cho người khác để giúp đỡ họ. Chúng ta thường có trách nhiệm và bổn phận đối với những người  gia đình của chúng ta và cho những người khác mà chúng ta muốn mang họ đến với  tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lý do tại sao mà biến cố biến hình của Chúa Giêsu trên núi Tabor báo trước những sự việc mà chúng ta sẽ phải trải nghiệm trong tương lai nếu chúng ta biết chết đi cho chính mình trong thánh giá hàng ngày của chúng ta. Thiên Chúa sẽ biến đổi và biến dạng tấm thân thấp hèn của chúng ta và làm chúng ta được vinh quang như Ngài. Thiên Chúa sẽ biến những đau khổ của chúng ta thành niềm vui, và Thánh giá của chúng ta sẽ trở thành vinh quang và nhờ đó chúng ta sẽ đem được nhiều người trở về với Chúa và trong  vương quốc của Ngài.

Thiên Chúa muốn chia sẻ những vinh quang của Ngài với chúng ta. Mặc dù chúng ta có thực hiện những việc làm tuyệt vời, cao diệu  cho Ngài hay không , Ngài không cho đó là quan trọng. Miễn là chúng ta biết vâng theo kế hoạch cứu rỗi của Ngài cho chúng ta, và biết vâng theo lời giáo huấn của Ngài và thực hiện phần việc của chúng ta trong việc xây dựng vương quốc của Ngài. Ngài sẽ đưa chúng ta đến vương quốc trên trời nơi mà chúng ta sẽ được an hưởng trong ánh sáng vĩnh cửu của Ngài.

No comments:

Post a Comment