Thursday, August 22, 2013

Suy Niệm Bài đọc Thứ Hai Tuần 20 TN



Qua bài bài đọc thứ Nhất trong sách Thẩm Phán hôm nay tác giả cho chúng ta thấy một mô hình tội lỗi, hình phạt, sự ăn năn và được giải thoát của Người Do thái. Nhưng người Do Thái đã chọn cuộc  tách biết ra khỏi tình  yêu của Thiên Chúa bằng cách sống trong sự gian ác,  thay vì sống tốt lành, Có lúc, Thiên Chúa đã trừng phạt họ, nhưng sau đó Thiên Chúa lại nâng đỡ họ và ban cho họ một người một thủ lãnh để dạy dỗ họ cách sống đẹp lòng Chúa bằng cách tuân theo các điều răn Chúa dậy, và một họ biết ăn năn, sám hối.  Chúa đã cho họ được chiến thắng trên kẻ thù của họ. Thiên Chúa cũng đã trừng phạt tội lỗi của Họ  bằng cách rút  khỏi sự hiện diện của Ngài nơi họ khi Dân Do thái đã mặt phản bội Thiên Chúa và sống theo đường lối xấu xa như họ đã sống khi xưa.\
            Trong Tin Mừng hôm nay đã  trình bày cho chúng ta sự một sự tương phản rõ rệt với dân Do thái khi xưa  trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Anh thanh niện trẻ tuân theo các điều răn của Chúa, Nhưng anh ta đã không thể sống bác ái, giản di, đơn sơ như Chúa Giêsu  để có sự sống đới đời, vì anh ta không thể từ bỏ được những gì anh ta đang có, vật chát của cải, tiền bạc đã lôi kéo anh ta hơn là sự sống với Chúa trên trời,,
            Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống rộng lượng, bác ái, vị tha, biết từ bỏ những thứ vật chất xa hoa, không cần thiết, để chúng con biết sồng đơn sơ, nghèo khó  để chúng con được thông phần với Chúa trong cuộc sống tương lai trên nước Trời.

No comments:

Post a Comment