Monday, March 20, 2017

Suy Niệm Tin Mừng Ngày 20 tháng 3, 2017 lễ kính thánh Giuse



Suy Niệm Tin Mừng Ngày 20 tháng 3, 2017  lễ kính thánh Giuse
     Qua bài Tin Mừng hôm nay,  chúng ta được mời gọi để hiểu biết thêm về thánh Giuse Thánh Gissu đã thực sự là một Người đàn ông bình thường "và một người chồng mẫu mực. Điều này có một ý nghĩa rất quan trọng trong số rất nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ trong thời buổ xã hội hôm nay của chúng ta
     Người chồng hoặc người cha thường được coi là người đứng đầu
của một gia đình. Là người đứng đầu gia đình, thì thường đưa ra các quyết định quan trọng cho gia đình: Trong bức thư của Thánh Phao-lô gởi cho dân thành Ê-phê-sô, ông kêu gọi các bà vợ "vâng lời và phục tùng chồng mình, như  Thiên Chúa" (Eph 5:22) Thánh Phao-lô cũng kêu gọi người chồng " hãy yêu người vợ của mình như Chúa Kitô đã yêu mến Giáo Hội và phó thác chính mình choGgiáo hội. " (Ê-phê-sô 5: 25)
     
Khi biết Đức Maria đã có thai trước khi chung sống cùng nhau,  Thánh Gisue đã nghĩ đến việc ly hôn để bảo vệ Đức Maria. Nhưng thiên thần của Chúa đã báo mộng và bảo đảm với Thánh Giuse rằng Đức Maria đã ở Thai Chúa Giêsu là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.  Thánh Gisu đã cho thấy tình yêu đích thực của ngài đối với Đức Maria, ông sẵn sàng từ bỏ ước muốn riêng của mình,  để vâng lời và tuân theo nhhững sứ điệp của thiên sứ và đồng ý làm chồng của Đức Maria, là cha và nuôi của Chúa Giêsu người đứng đầu Thánh Gia.
     
Sự đầu hàng những sư khó khăn này để thể hiện tình yêu đích thực thường thiếu thấy trong xã hội của chúng ta chính thế mà đã gây ra những sự tan rã của nhiều gia đình.
     Qua gương sáng và sự cầu bầu của Thánh Giuse,
chúng ta xin Thánh Giuse giúp  cho những người  chồng có thể học được tình yêu chân thật đành cho người vợ và tình yêu chân thật mà người  vợ dành cho người chồng mình. Và xin cho chúng ta cũng có thể học hỏi tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa và với người hàng xóm chung quanh của chúng ta.

REFLECTION 2017
     Our Gospel reading invites us to understand how Joseph was indeed "an
upright man" and a model husband. In our times this bears great significance in the midst of so many marriage-breakups.
      The husband or father is usually considered the head of the family. As head of the family, he makes major decisions for the family: In Paul's letter to the Ephesians, he urges wives "to submit to their husbands, as to the Lord" (Eph 5:22) Paul also urges husbands "to love their wives as Christ loved the Church and gave himself up for her." (Eph 5: 25)
        Finding Mary with child before they lived together, Joseph considered divorcing her secretly to protect her. An angel of the Lord assured Joseph that Mary was with child by the power of the Holy Spirit. Joseph showed his true love for Mary, giving up his own will, and followed the angel's message and agreed to be husband of Mary and foster father of Jesus and head of the Holy Family.
      This difficult act of surrender to show true love is often lacking and causes the break-up of many families.
      Through the example and intercession of St. Joseph, may husbands learn true love for their wives and wives for their husbands. And may we also learn true love for God and our neighbor.

No comments:

Post a Comment