Wednesday, March 8, 2017

Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần thứ Nhất Mùa Chay. (Mark 7:31-37 )



Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần thứ Nhất Mùa Chay. (Mark 7:31-37 )
Có một chàng thanh niên đã từng hỏi Chúa Giêsu là  anh ta phải làm những gì để được sự sống đời đời (Mt 19:16-22 ) . Nhân dịp đó Chúa Giêsu trả lời một câu rất vắn tắt " giữ các điều răn " .
            Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu còn đi xa hơn thế nữa, Ngài kêu gọi chúng ta nên thánh . Chúa Giêsu có thể đã mặc nhiên đề cập đến các lề luật trong sách vi câu 19:02 " Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta, Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, Ta là Ðấng Thánh."
             Khi đưa ra  về chủ đề về sự thánh thiện này, Chúa Giêsu đã nói theo một cách gợi nhớ những lời của tiên tri thời trước. Tôn giáo đòi hỏi một mức độ công bình cá nhân nhất định, nhưng phải luôn luôn biêt nghĩ đên những người khác. Và cũng phải có những thái độ thích hợp nữa, nghĩa là chúng ta không trở nên giận dữ với người khác hay dùng những ngôn tữ thô lỗ để làm nhục hay lăng mạ người khác, Vì cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải hòa giải với những người khác trong một tinh thần chung, ngay cả trong những trường hợp công lý được đòi hỏi phải hòa giải trước khi dâng của lễ hiến tế cho Thiên Chúa trên bàn thờ. Lời cầu nguyện trên những lễ vật hôm nay, do đó cũng phản ảnh với bài Tin Mừng, chúng ta cầu nguyện xin cho những lễ vật mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa có thể mang lại cho chúng ta được sức mạnh trong ơn cứu rỗi của Thiên Chúa.
            Lạy Chúa Giêsu, như Chúa đã dạy chúng con cách thức để vào được Nước Thiên Chúa, Xin Chúa giải thoát chúng con thoát  khỏi con đường tội lỗi và dẫn đưa chúng con đến sự thánh thiện mà Thiên Chúa, Cha chúng ta đã đòi hỏi nơi chúng con.

Reflection:
A man once asked Jesus what he must do to inherit eternal life (Mt 19:16-22). On that occasion Jesus responded with the consolingly simple answer: “keep the commandments”. In today’s Gospel he goes much further and calls us to holiness. He may be implicitly referring to the command in Lev 19:2 “Be holy, for I, the Lord your God, am holy”. As he develops this theme of holiness, Jesus speaks in a way reminiscent of the great prophets. Religion demands a certain level of personal righteousness, but must always take other people into account.
            Then, too, proper attitudes such as not becoming angry with someone and not using abusive language to another person will eventually mean a general spirit of reconciliation with others, even in cases where justice is demanded, reconciliation closely tied in with the gifts we present at the altar of God. The prayer over the gifts today thus responds to the Gospel, for we pray that the gifts we offer may bring us God’s saving power.
            Lord Jesus, as you teach us the ways to the Kingdom of God, free us from sinful ways and lead us to that holiness which God, Our Father, asks of us

No comments:

Post a Comment