Friday, March 29, 2013

Suy Niệm Thứ Sáu Tuàn Thánh



"Hãy chiêm ngắm gỗ thánh giá. Trên đấy đã treo đấng cứu độ của trần gian." Adong và Evà đã phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa bằng đã ăn cái cấm từ Cây Trường Sinh, làm cho toàn thể nhân loại phải chịu sống một cuộc sống đau khổ và tội lỗi không nằm trong mục đích sáng tạo của Thiên Chúa đã . Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm về sự hy tế hiến dâng của Chúa Giêsu (một Adong mới) như khi Ngài bị treo trên cây Trường Sinh mới này, của cái chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài đã mở ra cánh cửa của sự sống đời đời, là để tất cả một lần nữa thể nhìn thấy Thiên Chúa trong vinh quang của Ngài. Ô đau xót thay,m nay chúng ta tưởng niệm cuộc Chúa đóng đinh trên đồi Golgotha​​. Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá cho những đường tội lỗi của chúng ta. Chúa Giêsu Kitô chấp nhận đau khổ như một dấu ấn của tình yêu vô điều kiện của Ngài dành cho chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đang thực sự hiện diện trong Thánh Thể.  Thông qua phép Thánh Thể đó, chúng con được liên kết với Chúa, bằng xương bằng thịt bằng máu của Chúa bạn, và cũng cũng được thông phần vào một phần của gia đình siêu nhiên của Adong mới. Chúng con xin cảm ơn Chúa!

No comments:

Post a Comment