Tuesday, March 19, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 18-9-14 (Thứ Bẩy Tuần 3 mùa Chay)



Trong bài dụ ngôn hôm nay, Chúa muốn cho chúng ta thấy cà hai dữ kiện đó là cơ hội và lời cảnh báo. Với lòng tự hào dẫn đến sự kêu căng, hảo huyền và tự lừa dối. Với lòng Khiêm tốn sẽ giúp chúng ta nhìn thấy chính mình thực sự và nhờ đó với sự khiêm tốn sẽ thúc đẩy chúng ta biết dựa vào ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Và với tấm lòng khiêm cung, Thiên Chúa đến và hiện diện trong tâm hồn chúng ta, nhờ sự khiêm tốn mà chúng ta  nhận ra tội lỗi của chính mình và nhận biết được lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa . Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, đểban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát. (Isaiah: 57:15). Thiên Chúa không thể nghe tiếng kêu cầu của chúng ta nếu chúng ta coi thường những người khác. Bạn có khiêm tốn tìm kiếm lòng thương xót của Chúa và đã có bao giờ bạn tỏ ra nhân hậu đối với những người khác, đặc biệt là những người mà bạn thấy khó để  thương và khó để tha thứ?

"Lạy Chúa Giêsu, với tình yêu của Chúa thể khiến sai sự suy nghĩ và những hành động của chúng con để chúng con có thể làm tất cả những đẹp lòng Chúa. Xin  hướng dẫn và giúp chúng con biết khi chúng con thiếu lòng bác ái, thiếu lòng nhân hậu thiếu sự tha thứ đối với những người chung quanh chúng con. Xin Chúa giúp chúng con được biết quảng đại hơn trong việc giúp đỡ những người khác với những gì mà Chúa đã thương ban cho chúng con. "

No comments:

Post a Comment