Tuesday, March 26, 2013

Suy Niệm Tin Mừng John 13:21-38 (thứ Ba Tuần Thánh)



Những môn đệ đã từng theo Chúa trong ba năm trời, cùng đồnh hành với Chúa trên các nẻo đường truyền giáo , nhưng vẫn chưa hiểu nổi làm thế nào mà Chúa Giêsu có thể được vinh danh trong cái chết của Ngài trên Thập giá.? Sự thật được làm sáng tỏ trong cái chết và sự sống lại của Ngài. Khi Thiên Chúa đưa Chúa Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy bằng chứng tình yêu tối thượng của Ngài đã dành cho chúng ta. Trong cái chết của Chúa Kitô, cái chết con người bị đóng đinh vào thập giá. Tất cả tội lỗi của chúng ta, sự phản bội của chúng ta, sự bất trung của chúng ta, sự gian ác của chúng ta, những lười biếng của chúng ta, những  yếu điểm của chúng ta đã đều được đặt trên thập giá với Chúa Kitô.
            Chúa Giêsu đã gánh nhận tất cả các tội lỗi của chúng ta một cách nặng nề Ngài đã phải trả giá bằng chính cuộc sống của Ngài. Ngài đã chuộc tội lỗi chúng ta, và cứu thoát chúng ta  ra khỏi án phạt đời đời. Trong hành động của tình yêu tối thượng và sự hy sinh cao cả, Chúa Giêsu đã được tôn vinh trên thập giá.  Thiên Chúa Cha đã tha thứ cho tất cả các tội lỗi của chúng ta. Bằng chứng của sự tha thứ chính khi Chúa Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết . Sự kiện này mời gọi chúng ta cùng thông phần vào trong cái “chết”  của chúng ta. "cái chết" của niềm tự hào, kêu hãnh, cái chết của sự ham muốn xác thịt, của sự ích kỷ, ghen tuông, để tin rằng vinh quang của Thiên Chúa sẽ xuất hiện trong những đau khổ và thánh giá mà chúng ta phải lãnh chịu.

No comments:

Post a Comment