Thursday, March 21, 2013

Suy Niêm Tin Mừng John 8.51-59 Thứ Năm Tuần 5 Mùa Chay

Khi Thiên Chúa lập giao ước với Abraham, Moses hay Ngài lập Giao ước với chúng ta thông qua Chúa Giêsu, Con của Ngài, Thiên Chúa đã dâng hiến chinh mình Ngài cho chúng ta một cách độc đáo và vĩnh viễn dài lâu. Khi một giao ước được ký kết, thực hiện, không một người nào có thể tự rút bỏ lời thể ước đó được. Cả hai bí tích Rửa Tội và truyền chức là sự thỏa thuận, giao ước mà không thể được hoàn tác (xoá bỏ ) một khi đã được thực hiện một lần. Giao ước mà Thiên Chúa đã thực hiện với chúng ta là một giao ước tình yêu. Ngài ban chính mình Ngài cho chúng ta để lôi cuốn chúng ta vào các mối quan hệ đời đời trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh Kinh là tập hồ sơ nói về Thiên Chúa hiến mình lên đến cực điểm trong mạc khải tình yêu của Ngài trong cuộc sống, trong sứ vụ rao giảng tin mừng, trong cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Tất cả những lời Chúa Giêsu nói và tất cả các việc Ngài đã làm trên trái đất này là chính lời mời gọi chúng ta tham dự vào một giao ước sự sống đời đời với Thiên Chúa, Người đã tạo dựng chúng ta từ khởi thuỷ đầu tiên. Bạn phản ứng thế nào với lời mời gọi của Chúa hôm nay?. Chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần mở rộng lòng trí của chúng ta để chúng ta nhận biết Chân lý đầy đủ hơn về cái đẹp của các mối quan hệ mà Thiên Chúa Cha mời gọi chúng ta tham dự và thông phẩn qua Đức Kitô, Con một của Chúa và ban cho chúng ta được các ân sủng đầy đủ cung cấp cho mình với anh ta trong tình yêu

No comments:

Post a Comment