Tuesday, March 19, 2013

Suy Niệm Tin Mừng John 8.1-11 Thứ Hai Tuần 5th Mùa Chay



Chúa Giêsu là ánh sáng  «Ta là ánh sáng của thế gian» (Ga 8:12). và ai theo Ngài thì sẽ không đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng và sự sống (Ga 8:12). Như các môn đệ của Chúa Giêsu, Sau khi chịu phép thánh Tẩy, chúng ta đã nhận được ánh sáng từ nến Phục Sinh, Chúng ta cũng mời gọi đem ánh sáng đến cho thế gian, để toả ánh sáng niềm hy vọng trong bối cảnh bạo lực, thiếu niềm tin và sợ hãi, để toả ánh sáng của đức tin giữa bóng tối, nghi ngờ và thắc mắc, một ánh sáng của tình yêu giữa những cay đắng, dối trá và niềm đam mê bao quanh cho chúng ta.
Hôm nay Chúa Giêsu cho chúng tôi thấy chính Ngài là người đã khoả lấp những ý nghĩa trong cuộc sống của con người của chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn nhiều thiếu sót và không xứng được theo Ngài. Con Người của Chúa Giêsu, lời dạy của Ngài, và gương sáng nơi trong cuộc đời của Ngài ánh sáng chiếu soi cho tất cả chúng ta được tồn tại, cho trong những giờ tốt hay trong những giây phút đau khổ hoặc có mâu thuẫn.

No comments:

Post a Comment