Monday, March 4, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Mathew 18:21-25. Thứ Ba Tuần 3 Mùa Chay.



Bảy mươi lần bảy lần đó là một cách nói thời cổ xưa theo toán học.đó là con số hình như vô tận.(70 lũy thừa 7) .Có lẽ thánh Phêrô  và chúng ta đã không thích nghe những gì đã nghe.. Thật khó để tha thứ cho những người đã đối xử bất công hay làm tổn thương chúng ta. Như bài dụ ngôn Chúa cho chúng ta thấy, chúng ta cũng đã được tha thứ nhiều lần. N người chủ nợ không hề biết khoan dung, nhân nhượng, ,chúng ta không sẵn lòng để thương xót và tha thứ cho người khác, chúng ta cũng không thể mong đợi sẽ được sự thương xót và sự tha thứ. Nếu chúng ta khó khăn với người khác, chúng ta cũng không nên ngạc nhiên nếu chúng ta bị đối xử một cách tương tự. Khi chúng ta có lòng thương xót và biết tha thứ cho người khác, thì tất cả các mối quan hệ giữa chúng ta cũng được thay đổi. Chúng ta góp phần xây dựng một xã hội và một thế giới hòa bình Là môn đệ của Chúa Giêsu chúng ta cần thay đổi thái độ, biết yêu thương, biết xoá bỏ hận thù , Để làm được như thế, chúng ta cần sống gần với Chúa hơn, đặt Chúa làm trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta, xin Chúa giúp làm sạch tâm hồn chúng ta bằng cách lấy đi nhữngi thái độ nóng giận, ghen tương , hiềm khích, kêu ngạo, nhưng bù vào đó Xin Chúa hướng dẫn chúng ta biết yêu thương biết kính trọng lẫn nhau và luôn biết tha cho nhau. Nếu đưọc như thế, chúng ta sẽ có một cuộc sống thanh thản và sống tốt đẹp.

No comments:

Post a Comment