Monday, April 1, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 24:1-12 Lễ Vọng Phục Sinh


Những môn đệ của Chúa Giêsu đã bối rối, dợ hãi, buồn bã bởi những sự đã xảy ra cho người lãnh đạo của họ là Chúa Giêsu. Những ước mơ và kỳ vọng của họ như tan biến vì họ đã không hiểu được tại sao Chúa Giêsu phải chịu đau khổ và phải chịu chết, chết một cách khổ nhục và tàn bạo như thế. Thời gian các môn đệ theo Chúa, biết Chúa và sống với Chúa quá ngắn ngủi vì thế họ chưa được thoả lấp được sự ngưỡng mộ và sự hiện diện vinh quang của Chúa. Nhìn Chúa Chết trên Thập gíá các môn đệ cảm thấy cô đơn, họ như những đứa trẻ mô côi bị bỏ rơi, vì họ đã không thầu hiểu nổi những gì Chúa Giêsu đã tiên đoán về số phận và nhiệm vụ của Ngài đến giữa trần gian. Tuy nhiên, khi các phụ nữ đến thăm mồ với dự định xức thêm dầu thơm vào xác Chúa, nhưng họ được các thiên thần chào đón và nhắc nhở họ rằng: "Con người phải được trao vào tay những kẻ tội lỗi, đã bị đóng đinh, và sống lại trong ngày thứ ba", họ tin và sự mong đợi của họ đã vượt quá sức tưởng tưởng của họ. Họ không hy vọng rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Họ ra đi đến các làng lân cận để rao giảng và công bố những gì họ đã thấy và nghe. Tuy nhiên, các môn đệ khác vẫn còn chưa tin, thậm chí Phê rô " vừa đi về nhà vừa tự hỏi chính mình những gi đã vừa xảy ra."
Có những lúc khi chúng ta mong muốn Chúa đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta, và nếu không được đáp ứng như ý muốn của chúng ta, chúng ta có ý tưởng nghĩ rằng Thiên Chúa đã không nghe lời chúng ta cầu xin. Đôi khi, chúng ta không nhận ra rằng Thiên Chúa đã đáp lại những lời nguyện cầu của chúng ta, nhưng không phải là gì mà chúng ta muốn hay những cách mà chúng ta xin bởi vì những gì chúng ta xin hay muốn chưa phải là những thứ tốt nhất mà Chúa muốn cho chúng ta, Chúa có thể cho chúng ta những tốt hơn mà chúng ta không nhận ra. Sự im lặng của Chúa đã có thể là câu trả lời cho chúng ta. Thiên Chúa chỉ muốn cho chúng ta những tốt nhất, trong thời gian hoàn hảo của Ngài. Ngài không bao giờ trễ nãi, Ngài cũng không thể chịu thua kém về hào phóng. Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng ta xứng đáng được nhận được truớc mặt Chúa. Thiên Chúa có thể không đáp lại lời những lời cầu nguyện của chúng ta theo phương cách chúng ta muốn, hay theo ý riêng của chúng ta bởi vì những gì chúng tai đang cầu xin, đang mong muốn không được hòa hợp hoàn toàn theo ý muốn của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được những gì là tốt nhất và cần thiết thích ứng cho nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và luôn luôn chú ý và lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta Khi chúng ta nhận được phước lành và câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta nên công bố sự tốt lành của Thiên Chúa và là một phước lành với những người khác.
Những môn đệ của Chúa Giêsu đã bối rối, dợ hãi, buồn bã bởi những sự đã xảy ra cho người lãnh đạo của họ là Chúa Giêsu. Những ước mơ và kỳ vọng của họ như tan biến vì họ đã không hiểu được tại sao Chúa Giêsu phải chịu đau khổ và phải chịu chết, chết một cách khổ nhục và tàn bạo như thế. Thời gian các môn đệ theo Chúa, biết Chúa và sống với Chúa quá ngắn ngủi vì thế họ chưa được thoả lấp được sự ngưỡng mộ và sự hiện diện vinh quang của Chúa. Nhìn Chúa Chết trên Thập gíá các môn đệ cảm thấy cô đơn, họ như những đứa trẻ mô côi bị bỏ rơi, vì họ đã không thầu hiểu nổi những gì Chúa Giêsu đã tiên đoán về số phận và nhiệm vụ của Ngài đến giữa trần gian. Tuy nhiên, khi các phụ nữ đến thăm mồ với dự định xức thêm dầu thơm vào xác Chúa, nhưng họ được các thiên thần chào đón và nhắc nhở họ rằng: "Con người phải được trao vào tay những kẻ tội lỗi, đã bị đóng đinh, và sống lại trong ngày thứ ba", họ tin và sự mong đợi của họ đã vượt quá sức tưởng tưởng của họ. Họ không hy vọng rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Họ ra đi đến các làng lân cận để rao giảng và công bố những gì họ đã thấy và nghe. Tuy nhiên, các môn đệ khác vẫn còn chưa tin, thậm chí Phê rô " vừa đi về nhà vừa tự hỏi chính mình những gi đã vừa xảy ra."
Có những lúc khi chúng ta mong muốn Chúa đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta, và nếu không được đáp ứng như ý muốn của chúng ta, chúng ta có ý tưởng nghĩ rằng Thiên Chúa đã không nghe lời chúng ta cầu xin. Đôi khi, chúng ta không nhận ra rằng Thiên Chúa đã đáp lại những lời nguyện cầu của chúng ta, nhưng không phải là gì mà chúng ta muốn hay những cách mà chúng ta xin bởi vì những gì chúng ta xin hay muốn chưa phải là những thứ tốt nhất mà Chúa muốn cho chúng ta, Chúa có thể cho chúng ta những tốt hơn mà chúng ta không nhận ra. Sự im lặng của Chúa đã có thể là câu trả lời cho chúng ta. Thiên Chúa chỉ muốn cho chúng ta những tốt nhất, trong thời gian hoàn hảo của Ngài. Ngài không bao giờ trễ nãi, Ngài cũng không thể chịu thua kém về hào phóng. Ngài ban cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta mong muốn, những gì chúng ta xứng đáng được nhận được truớc mặt Chúa. Thiên Chúa có thể không đáp lại lời những lời cầu nguyện của chúng ta theo phương cách chúng ta muốn, hay theo ý riêng của chúng ta bởi vì những gì chúng tai đang cầu xin, đang mong muốn không được hòa hợp hoàn toàn theo ý muốn của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa mới biết được những gì là tốt nhất và cần thiết thích ứng cho nhu cầu của chúng ta. Chúng ta cần phải kiên nhẫn và luôn luôn chú ý và lắng nghe tiếng Chúa nói với chúng ta Khi chúng ta nhận được phước lành và câu trả lời cho lời cầu nguyện của chúng ta, chúng ta nên công bố sự tốt lành của Thiên Chúa và là một phước lành với những người khác.

No comments:

Post a Comment