Thursday, March 7, 2013

Suy Niệm Luke 11:14-23 (Thứ Năm Tuẩn 3 Mùa Chay)



Trong cả hai bài đọc trong thánh lễ hôm nay, chúng ta có thể thấy bao nhiêu con người đã làm Thiên Chúa thất vọng . Mặc chúng ta đã không trung thành vô ơn với Thiên Chúa, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy lòng nhân từ và yêu thương của Thiên Chúa đối với chúng ta ngay cả những khi Ngài khiển trách chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể quáng mà không thể nhận ra rằng những tâm hồn của chúng ta đã đang tìm kiếm, đang ở ngay trước mặt của chúng ta đó là Chúa Giê-su mà chúng ta không thấy? chúng ta vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu và những câu trả  ở khắp nơi khi Chúa Giêsu đã đang giữa chúng ta và công bố sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta.
 Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta được ân sủng của sự cởi mở lòng tin cậy hoàn toàn ở nơi Ngài.  Chúng ta hãy tiếp tục hướng tâm hồn của chúng ta trở "bến suối mơ, nơi mong chờ"  ngay  trong vòng tay yêu thương và lòng nhân từ  xót thương của Thiên Chúa.

No comments:

Post a Comment