Monday, February 11, 2013

Suy NiệmTin mừng Mark 6:53-56 Thứ Hai Tuần thứ 5 TN



Suy NiệmTin mừng Mark 6:53-56 Thứ Hai Tuần thứ 5 TN
Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta có thể tưởng tượng số lượng người mà Chúa Giêsu đã chữa cho được khỏi các thứ bệnh tật. Cũng có nhiều người đã được chữa lành khi họ chỉ cần chạm vào gấu áo choàng đang mặc của Chúa Giêsu. Khi nghĩ đến những diễn biến này, Có lẽ chúng ta có thể nghĩ rằng: Con người phải có một đức tin thật vững và cũng phải có một chút vận may để thấy những phép lạ trên đã được xảy ra. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào thế giới hôm nay, chúng ta thấy rât nhiều người đau bệnh thể xác, họ có thể là những người rất trung thành với hội  thánh, với giáo lý và rất mộ đạo, thậm chí lòng tin của họ có thể vững hơn nhiều người so với những người đã đến gặp Chúa tại Gennesaret. Nhưng tại sao Chúa không cho họ được chữa lành?
Thường thuờng, những ơn chữa lành mà chúng ta nhận được nơi Chúa không phải những ơn chữa lành bệnh tật về thể xác, mà là tinh thần. Sự chữa bệnh tinh thần không loại bỏ được phiền não thể xác của chúng ta, nhưng cho phép chúng ta chấp nhận sự đau khổ và đau đớn tạm thời, và đó cũng là một phần kế hoạch của Thiên Chúa. Qua hồng ân của Chúa Giêsu, chúng ta có thể học được cách chấp nhận mọi hoàn cảnhh và dâng lên Thiên Chúa. Chúng ta vẫn còn trung thành với Chúa, thậm chí khi chúng ta phải trải qua những khó khăn và thử thách? Xin Chúa giúp chúng ta biết đặt niềm tin nơi Chúa, và sự sống vĩnh cửu nơi  Chúa

No comments:

Post a Comment