Tuesday, February 12, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Matthew 6:1-6, 16-18 Thứ Tư Lễ Tro



Mùa Chay Bốn mươi ngày là cuộc tĩnh tâm hàng năm của dân Chúa, trong cuộc tưởng nhớ bốn mươi ngày  Chúa Giêsu đã ăn chay và cầu ngyện trong hoang địa. on số bốn mươi là một con số rất quan trọng trong kinh Thánh, Ông Môisen lên núi 40 ngày để tìm gặp Chúa, trong 40 ngày ăn chay, hãm mình và cầu nguyện. Người dân Do Thái đã lang thang 40 năm trong sa mạc để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào đất hứa. Tiên tri Elijah ăn chay, nhịn đói  40 ngày trong cuộc hành trình trong hoang địa để lên núi Thánh của Chúa. Chúng ta hôm nay được mời gọi lên đường với Chúa trong cuộc hành trình muà Chay đặc biệt này với tâm tình cấu nguyện, ăn chay, hãm  mình và làm việc từ thiện, bố thí và đền tội để chuẩn bị tâm hồn của chúng ta cho ngày đại lễ phục sinh, lễ Vượt qua của Kitô Giáo.

Chúa ban cho chúng ta của ăn thiêng liêng và sức mạnh siêu nhiên để tìm kiếm Chúa chuẩn bị tâm hồn sự thử thách và chiến đấu. Chúng ta cũng vậy, phải biết vâng theo con đường thập giá của Chúa nhằm chia sẻ với Chúa trong sự chiến thắng sự chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Để chuẩn bị bước vào Mùa Chay thánh này với những chuẩn bị, thử thách, chúng ta hãy cầu xin Chúa tuôn đổ hồng ân Chúa Thánh Thần của Người xuống nơi chúng ta để chúng ta có thể phát triển lớn mạnh trong đức tin, trong hy vọng, và tình yêu cùa Chúa. Và thực thi Ý Chúa một cách  đầy đủ hơn trong cuộc sống của chúng ta.

No comments:

Post a Comment