Monday, February 25, 2013

Suy Niệm Bài đọc Sách Tiên Tri Daniel ( Dn 8:4b-10) Thứ Hai Tuần 2 Mùa Chay



Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Tiên tri Daniel đã thể hiện cả hai điều là hối hận về những tội lỗi của những đồng hương của mình bày tỏ lòng biết ơn lòng từ bi và tha thứ của Thiên Chúa. lúc chúng ta tập trung nhiều vào tội lỗi của chúng ta của những người khác mà quên chiêm ngắm vào khuôn mặt yêu thương nhân hậu từng tha thứ của Thiên Chúa đang mỉm cười với chúng ta và kêu gọi chúng ta trở lại với Ngài. Thật không may, vì con người thiếu cái thái độ tin tưởng này đã mang lại rất nhiều đau khổ. Ví dụ là:   do  hầu hết các vụ ly hôn thường được xác định nguồn gốc từ những sự khác biệt không thể dung hoà và không thể hoà giải nên phải đi tới đổ vỡ '. Hay những cuộc chiến tranh tương tàn của nhiều quốc gia những dấu hiệu của việc thiếu đối thoại thiếu tình yêu thương.

Từ chối
sự đối thoại và sự tha thứ cho nhau đã phá hủy nhiều gia đình và nhiều quốc gia. Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta phải có sự tha thứ như chính Chúa đã liên tục tha thứ cho chúng ta, Lòng tha thứ của chúng ta không thể như sự tha thứ người chỉ huy thô lỗ nhưng là sự tha thứ của một người cha nhân lành, đầy yêu thương. Đó là do tại sao, trong thời gian mùa Chay đặc biệt  này, chúng ta không nên sợ hãi để đến với vòng tay yêu thương của Chúa như đến với người Cha già nhân từ đang ngóng trông đứa con hoàng đàng trở lại để xin sự tha thứ thay vì cô lập và dìm mình sâu hơn trong bóng tối tội lỗi. Đến gần  với Chúa Giêsu hơn, chúng ta sẽ có thể tìm hiểu để đánh giá cao những điều tốt đẹp trong chúng ta và trong những người khác ngay cả giữa những điểm yếu kém của họ.

No comments:

Post a Comment