Thursday, February 7, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Mark 6:7-13 Thứ Năm Tuần 4 TN



Ngày nay, nhiều người trong chúng ta luôn luôn một nỗi sợ liên quan đến những công việc làm   cuộc sống riêng tư của họ, đặc biệt là những người bình thường … như chúng ta. Vì vậy nhiều người thường có cảm giác lo sợ  và cho rằng mình chỉ là đứa vô dụng không có gì để đóng góp với cộng đồng với bạn bè, và gia đình. Sự liên hệ với con người giúp cho chúng ta có cơ hội để phát triển, để trở nên người có trách nhiệm hơn và cũng để xây dựng tinh thần cộng đồng. Các tông đồ không phải những  chuyên gia. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không ngần ngại dùng họ trong các công việc của mình. Đối với Chúa Giêsu, Chúa không cần trí óc thông minh của chúng ta,  nhưng Ngài cần sự sẵn lòng và quảng đại của chúng ta.  Để làm công việc của Chúa Giêsu không phải là một điều phức tạp. Nhưng có nghĩa là trung tín trong những điều nhỏ nhặt. nghĩa là biết tin tưởng, giúp ích, trung tín, trung thành và liên tục cho đến cùng. Như mẹ Têrêsa nói: "Bạn có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn, Bạn có thể làm những việc tôi không thể làm được tôi có thể làm những việc mà bạn không thể làm được, nhưng chúng ta có thể cùng nhau làm một cái gì đó để làm đẹp cho Thiên Chúa." Nếu chúng ta muốn là môn đệ của Chúa, Chúng ta hãy làm như thế, hãy góp chung mỗi người một bàn tay   cùng nhau làm việc để tôn vinh Thiên Chúa, trong bắt cứ nơi nào, trong lớp học, trong gia đình của chúng ta, trong công xưởng làm việc, hay trong các cộng đồng của chúng ta. Đó là cách chúng ta đem Chúa đến với người chung quanh, đó là cách chúng ta rao giảng và đem tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người.

No comments:

Post a Comment