Saturday, February 2, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 2:22-40: Thứ Bẩy 2/2 Lễ Đức mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh



Khi Thánh Giuse và mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền, Ông đã nhận ra đứa trẻ khiêm tốn sinh tại Bethlehem này là đấng Thiên Sai, người sẽ thực hiện tất cả những lời tiên tri hy vọng, và cầu nguyện. Với sự linh ứng của Chúa Thánh Thần, ông tiên đoán rằng Chúa Giêsu được đến  "để đem ánh sáng để chiếu soi cho dân ngoại". Chúa Thánh Thần cho thấy sự hiện diện của Chúa cho những ai có thể tiếp nhận và sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu Kitô là Chúa. Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa người đang được sống trong tâm hồn bạn?
Niềm Hy vọng mà Thiên Chúa đặt trong tâm hồn của chúng ta là sự mong muốn cho Nước Trời và là sự sống hạnh phúc đời đời của chúng ta. Làm thế nào để chúng ta có thể phát triển trong niềm hy vọng đó? Hãy đặt tất cả niềm tin của chúng ta vào những lời hứa của Chúa Giêsu Kitô và đừng bao giờ dựa vào khả năng và sức mạnh của chính mình, nhưng nên dựa trên ân sủng và sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần. Niềm hy vọng và sự nhiệt tình của chúng ta đối với Thiên Chúa có được phát triển theo với tuổi tác của chúng ta? Chúng ta hãy biết đặt niềm vui của chúng ta nơi Thiên Chúa, và tìm cách loan bá đức tin và giúp đỡ các bạn trẻ chung quanh được lớn lên trong sự khôn ngoan và trưởng thành trong đức tin của Chúa Kitô.

No comments:

Post a Comment