Thursday, February 14, 2013

Suy Niệm Tin Mừng Luke 9:22-25 , Thứ Năm Sau Lễ Tro



Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn theo Chúa Giêsu, chúng ta phải từ bỏ chính mình và mang thập giá của chúng ta. N Chúa Giêsu, chúng ta phải chịu nhiều đau khổ, phải từ bỏ vật chất những thứ ham muốn trần thế, vì đấy là những rào cẳn, những chứng ngại ngăn cản chúng ta thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Chúng ta phải sống một cuộc sống đơn như Chúa Giêsu đã sống, biết yêu thương đồng loại và thậm chí thương yêu cả kẻ thù của chúng ta. Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta rất nhiều và Ngài muốn tất cả chúng ta cùng được sống với Ngài trên Nước Trời.

Cuộc đời tự nó một cây thánh giá mà chúng ta phải vác theo mỗi ngày. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta phải đấu tranh để sống còn, nhưng nếu chúng ta có Chúa Giêsu trung tâm của cuộc sống của chúng ta, mọi thứ sẽ dễ dàng và sáng tỏ. Chúng ta chỉ cần đặt niềm tin tưởng vào Thiên Chúa Cha của chúng ta ở trên trời và Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta cùng theo Ngài để chúng ta cùng được hưởng hạnh phúc với Ngài trong nước trời. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta , yêu đến đỗi phải chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để cứu rỗi chúng ta. Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta làm môn đệ của Chúa, Chúng ta đã sẵn s2ng "Xin Vâng"  Chẳng lẽ chúng ta lại ngoảnh mặt làm ngơ?


REFLECTION
Our Gospel today is telling us that if we want to follow Jesus, we must deny ourselves and carry our cross. Like Jesus, we have to suffer much. We have to give up material things and other earthly desires because these are barricades that stop us from knowing God's will for us. We have to live a simple life as Jesus did. We have to love our brothers and sisters and even our enemies. Jesus loves us so much that he wants us to be with him in paradise.
Life itself is a cross that we have to carry each day. We have to struggle to survive, but if we have Jesus as center of our lives, things will be easy and light. We just have to trust and believe in our Father in heaven and He will never abandon us. Jesus wants us to follow him so we can be with him in heaven. He loves us so much that he suffered and died on the cross for our salvation. Jesus is inviting us to his followers. Are we going to turn him down?

 

No comments:

Post a Comment