Tuesday, April 17, 2018

Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần thứ Ba Phục Sinh


Suy Niệm Tin Mừng Thứ Tư Tuần thứ Ba Phục Sinh
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng bánh để giúp chúng ta hiểu được tầm quan trọng của Lời Chúa dạy hôm nay.  Con người chúng ta ai cũng cần phải ăn và chúng ta cần phải uống, thực phẩm và nước là những thứ rất quan trọng cho sự sống của con người. Như thế việc ăn và uống được coi như sự tương đồng với sự sống. Và như thế thân thể hay chết của chúng ta cần phải ăn và uống mỗi ngày để được sống. Tại sao chúng ta đượtạo ra với sự hạn chế này?
             Chúng ta được tạo ra để ăn và uống trên căn bản hàng ngày. Điều này là để giúp chúng ta có thể học hỏi để dựa vào Thiên Chúa trên cơ sở hàng ngày. Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện  Chúa Giêsu đã dậy cho chúng ta để xin với Chúa Cha là: "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày" mà không phải là bánh, gạo hay lương thực để ăn hàng tháng.
            Chúa Giêsu Kitô đã đề xứng ra cho chúng ta một loại bánh mới, bánh mà khi chúng ta ăn vào, chúng ta sẽ không còn đói khát nữa. Của ăn mà Ngài đề xướng ra cho chúng ta đó chính là Chúa Kitô, Ngài đã ban cho chúng ta chính thịt và máu của Ngài là để thực thi như ý của Thiên Chúa Cha. Và ý muốn của Thiên Chúa là cho tất cả chúng ta được lên thiên đàng, được gần với Thiên Chúa. Chúa Kitô đã làm theo như  ý của Chúa Cha là cứu rỗi chúng ta. Và nhờ Mình và Máu của Ngài đã đổ ra như là sự  quyết tâm của Thiên Chúa là để mang tất cả chúng ta được trở về với Ngài trên Thiên đàng..
            Nếu chúng ta có tinh thần của Đức Kitô, chúng ta sẽ có đầy đủ ơcủa Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết tập trung và đặt trọng tâm cuộc sống của chúng ta vào các sự ở  trên trời và sự bình an cho mọi người ở trần thế,  Nếu được như thế, chúng ta đã tạo ra Thiên Đàng. Và Chúa Kitô đã hứa rằng tất cả những ai đã chia sẻ của ăn đời đời này sẽ được sống lại trong ngày sau hết.

Reflection:
Jesus uses bread to help us understand the importance of the gospel today. We need to eat and we need to drink.  Food and water are vital to our existence. They equate to life itself. And yet our mortal bodies need to eat and drink every day. Why were we created with this limitation? Would it not be more simple to create man as a being without a stomach, without the need to eat or drink?  We would have more time to do other things than to eat three meals a day. We would not be hungry nor thirsty ever. And yet we need to eat and drink on a daily basis. We cannot eat or drink loading up for an entire month and then stop entirely eating and drinking for the next month. We were created to eat and drink on a daily basis. This is so that we may learn to lean on God on a daily basis also. That is why the prayer of the Our Father says: "Give us this day our daily bread" and not monthly bread. Christ proposes a new kind of bread that we will not hunger anymore. He proposes us the real food of Christ which is to do the will of God. And the will of God is for us to go to Heaven. Christ makes it his advocacy and determined mission to bring us all to Heaven. If we have the spirit of Christ, we will be full of the Holy Spirit which helps us to focus on the heavenly things and be at peace with whatever happens here on earth. We were created for Heaven. And Christ promised that all who share in this food will be raised up on the last day.


No comments:

Post a Comment