Tuesday, November 22, 2016

Bài giảng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng - Năm A - Mt. 24: 37-44



Bài giảng Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng - Năm A - Mt. 24: 37-44
“Cũng giống như thời ông Noê thế nào, Thì ngày Con Người trong quang lâm cũng sẽ như vậy.”
            Kính thưa qúy cụ, quý ông bà và anh chị em,
Một năm phụng vụ đã chấm dứt, và một năm phụng vụ mới được bắt đầu. Quá khứ sau lưng của chúng ta, còn tương lai thì đang ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể sống trong ngày hôm nay, trong giây phút hiện tại này, bằng cách đặt mình trong khía cạnh này của quá khứ và tương lai, một quá khứ được dùng như là một sự hỗ trợ và là một điểm tựa đánh mốc cho chúng ta, và một tương lai sẽ đến với chúng ta như một sự hướng dẫn hay là kim chỉ nam cho cuộc sống. Chính trong quan điểm và phạm vi này của quá khứ và tương lai mà Chúa Giêsu dường như đã đặt mình trong đấy khi Ngài nói với chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay:
            "“Cũng giống như thời ông Noê thế nào, Thì ngày Con Người sẽ đến cũng sẽ như vậy.”
            Thưa Quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Năm phụng vụ mới bắt đầu với Mùa Vọng, đó là mùa thời gian mà chúng ta chờ đón ngày Chúa sẽ đến. Trong góc độ này của quá khứ và tương lai, Chúa Giêsu đã đến với con người chúng ta  hơn hai ngàn năm trước đây, và cũng trong  một ngày của tương lai, chính Chúa Giêsu, Chúa Kitô của chúng ta cũng sẽ trở lại vào lần thứ hai, và ngày đó ngày tận cùng của thế giới. Nhưng, trong thời gian chờ đợi, Chúa Giêsu đang đến với chúng ta ngay bây giờ! Đấy là ý nghĩa thời gian của Mùa Vọng, và đó cũng là ý nghĩa chung của cả năm phụng vụ:
            Chúa Giêsu đến! Trong thực tế, Đấng đang đến với chúng ta bây giờ là Chúa Thánh Thần, là Đấng an ủi thứ hai" (Jn. 14:16), Nói một cách khác, Chúa Thánh Thần là một 'bản sao' của Chúa Giêsu Đấng Bào Chữa đầu tiên, đấng an ủi của chúng ta, là đấng bảo trợ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa Cha! Bởi vì việc Chúa Giêsu Kitô đến với con người chúng ta lần đầu tiên với chủ yếu chính thực thi những công việc của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Con của Người đến thế gian để thực thi những ý muốn của Ngài. (x. Jn: 14:10). Vào ngày trở lại của Chúa Kitô, Chúa Giêsu Kitô sẽ đến theo cách riêng của Ngài để hoàn thành những việc của riêng Ngài đó là phán xét thế giới và nhân loại, trong một ngày, một ngày sẽ vĩnh cửu:
Tin Mừng Tháng Gioan chương 5 đoạn 26027 đã viết:  "Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người Con được quyền xét xử, vì người Con là Con Người.". (Ga 5: 26-27).
            Trong thời gian Chờ đợi Chúa đến lần thứ hai, thì Chúa Thánh Thần đến, trong ngày hôm nay, ngay bây giờ, Chúa Thánh Thần tác động trong tất cả mọi người chúng ta, dù là nam hay nữ trong thế giới này, Ngài tỏ lộ tất cả những ý muốn của Thiên Chúa Cha và Chúa Con là Đấng đã sai Ngài.        Chúa Thánh Thần đến để dạy cho chúng ta, vì Chính Ngàisự hiểu biết của Thiên Chúa! Và chính Ngài đã cho Thánh Phaolô hiểu rõ điều này: như trong thư thứ nhất gởi cho dân thành Corintô Thánh Phaolô đã viết:“Chúng tôi giảng dạy lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa đã được giữ bí mật, lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển.  ….  đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người. Còn chúng ta, chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.” (1 Cor 2:. 7-11) Thần Khí của Thiên Chúa là một lực lượng, một sức mạnh hướng dẫn giúp cho chúng ta biết sống một cách đẹp lòng Thiên Chúa, và nhờ vào đó, đã giúp đưa chúng ta tiến vào một cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa:
            Theo Tin Mừng Tah1nh Gioan: Trong đêm bị nạn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện: "Lạy Cha, giờ đã đến, Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha, Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô. (Jn 17:1-3).            Tất nhiên, để được hưởng lợi nơi sự hiểu biết những gì Chúa Thánh Thần thật sự muốn ban cho chúng ta, chúng ta cần phải lắng nghe Lời Ngài, và giữ tâm hồn trong an bình và thanh thản. Chúng ta phải cầu nguyện để   nhận lãnh được những ơn cần thiết của Chúa để sống tốt đẹp hơn và phù hợp với luật pháp và điều răn của Thiên Chúa, tránh xa tội lỗi, và thực hành các nhân đức như đức tin, đức cậy, và đức mến, cũng như những người biết sống ôn hòa, kiên nhẫn, khiêm tốn , và trên tất cả sự thận trọng ... Nếu chúng ta sống theo cách này, không còn một sự nghi ngờ nào là Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta để dạy dỗ chúng ta! Chúng ta sẽ không giống như những người trong thời của ông Noê,  những người ham mê ăn uống, trai gái, ngoại tình, và thậm chí còn cả những thứ ghê tởm khác hơn thế nữa. Tất cả những điều gì đem cuộc sống của con người đến với tội lỗi, như việc phá thai, Ngừa thai, cũng như việc đồng tính luyến ái, chúng ta có thể tránh được tất cả những tội lỗi này, nếu chúng ta biết lắng nghe Thần Khí của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không còn làm những việc này, nếu chúng ta biết cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến xin Ngài biến đổi chúng ta thành những người tôi tớ thực sự của Chúa!           Vì thế trong khi chờ ngày trở lại của Chúa Giêsu, Giáo Hội không ngừng cầu nguyện và mong chờ ngày mà Thiên Chúa sẽ nghe lời cầu xin của chúng ta. Như Thánh Gioan đã ghi lại trong Sách Khải Huyền: Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự đến! "(Khải Huyền 22:17)
            Đối với sự xuất hiện của Chúa Giêsu, và Ngày trở lại của Ngài trong vinh quang, sẽ đến và cuối cùng thì lời cầu xin của Giáo Hội đã được thành tựu!  Và nhờ đó, những sự hiểu biết mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sẽ được đưa đến sự viên mãn của nó! Và nhờ đó mà Thiên Chúa sẽ ban Hòa bình cho tất cả và "Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.". (Khải Huyền 21: 4)
            Tất cả chúng ta hãy cùng nhau khấn cầu với Đức Trinh Nữ Maria! Mẹ là hiền thê của Chúa Thánh Thần, và không ai khác hơn là Mẹ biết cầu xin với Chúa Thánh Thần như thế nào để cho Ngài đến với chúng ta!    Chúng ta hãy chuẩn và sẵn sàng đón nhận Mình vào Máu thánh Chúa Kitô hôm nay, để nhờ đó mà chúng ta biết luôn chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày trở lại của Chúa lần sau hết, qua Mẹ Maria, cùng với những lời cầu nguyện tha thiết của toàn thể Giáo Hội! "A-men, lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến!
            Xin Kính Chúc mọi người được đầy ân sủng của Chúa Giê-su.!" 

No comments:

Post a Comment