Friday, November 11, 2016

Suy Niệm tin Mừng Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Simôn và Giuđa. October 28th:

Suy Niệm tin Mừng  Lễ kính hai Thánh Tông Đồ Simôn và Giuđa. October 28th:           
      Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu, sau khi cầu nguyện và tĩnh tâm,  Ngài đã chính thức tuyển chọn chọn mười hai tông đồ trong các môn đệ của mình. Trong khi người môn đệ là chỉ là những người the Chúa như  là một tín đồ của Chúa Giêsu, Còn những người  tông đồ được coi như là một "sứ giả, một người đã sai." Theo Truyền Thống  Giáo Hội được kể lại cho chúng ta biết rằng sau khi rao giảng Tin Mừng ở Ai Cập, Tông Đồ Simon đả cùng hợp tác với Tông Đồ  Giuđa (con ông Giacôbê) , và cùng đi rao giảng Tin Mừng ở Ba Tư, Armenia và Lebanon, nơi mà cà hai cùng được phúc tử đạo. Chúng ta có đủ can đảm, nghị lức, và sức mạnh để loan báo Tin Mừng như hai thánh Tông Đồ Simôn và Giuda?  Các tông đồ đã khám phá ra kho báu gì mà đã làm cho họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của họ cho việc truyền giáo?  Có phải là họ đã tìm thấy ý nghĩa trong sự đau khổ Chúa Kitô để dám chấp nhận cái chết?
      Bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết rằng nền tảng cho lòng nhiệt thành để
loan báo Tin Mừng là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nền tảng đức tin của chúng ta, bởi vì bất cứ ai đã nhận Ngài sẽ không còn phải chết. Quả thật trên trái đất , chúng ta có thể trải nghiệm sự sống đời đời khi chúng ta có Chúa Giêsu trong trái tim của chúng ta, Ni cũng đã trải qua sự đau khổ và cái chết, và chính Ngài đã làm cho chúng ta có thể được trở thành những người đồng hương với những người của Thiên Chúa thành viên trong gia đình của Chúa. Cái chết là một kẻ thù bại trận đã bị mất quyền lực và cái nọc độc hại của nó khi Chúa Giêsu tự sống lại từ cõi chết và lên trời.
            Trong khi chúng ta chuẩn bị cho các ngày lễ kính Các Thánh các đẳng Linh Hồn, chúng ta hãy cầu xin thánh Simôn và Thánh Giuđa cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có thể cuộc sống học nơi gương cha ông chúng ta là các Thánh Tử Đạo Việt Nam noi gương như hai Thánh  là biết can trường không sợ chết nữa, để chịu đựng những đau khổ chúng ta sẽ phải trải nghiệm  trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta được sống một cuộc sống có ý nghĩa trong Chúa Giêsu Kitô, và có thể đạt được sự sống đời đời qua mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến đấu trận chiến này cho chúng ta.

Reflection:
     In today's Gospel, we see how Jesus, after much prayer and meditation, chooses his twelve apostles from among his disciples.  While a disciple is merely a follower of Jesus, an apostle is a "messenger, a person sent forth." Sacred Tradition tells us that after evangelizing in Egypt, Simon joined Jude, and as a team, spread the gospel in Persia, Armenia and Lebanon, where they were both martyred. Do you have the strength and courage to announce the Good News like Simon and Jude? What treasure did the apostles discover that allowed them to give up their lives for the evangelization? Is it possible to find meaning in suffering for Christ to the point of death?
     The first reading tells us that the foundation for the zeal to announce the gospel is Jesus Christ, who is the cornerstone of our faith, because anyone who has received him shall no longer die. Truly, we on earth can experience eternal life when we have Jesus in our hearts, who himself experienced suffering and death, and who makes it possible for us to become fellow citizens with God's people and members of his household. Death is a vanquished adversary who has lost its power and sting when Jesus rose from the dead and ascended into heaven. As we approach All Saints' and All Souls' Day, let us ask the intercession of Sts. Simon and Jude. May their lives teach us not to fear death any longer, that the sufferings we experience can have meaning in Jesus Christ, and that eternal life may be with us through Jesus who has fought this battle for us.

      
      Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu, sau khi cầu nguyện và tĩnh tâm,  Ngài đã chính thức tuyển chọn chọn mười hai tông đồ trong các môn đệ của mình. Trong khi người môn đệ là chỉ là những người the Chúa như  là một tín đồ của Chúa Giêsu, Còn những người  tông đồ được coi như là một "sứ giả, một người đã sai." Theo Truyền Thống  Giáo Hội được kể lại cho chúng ta biết rằng sau khi rao giảng Tin Mừng ở Ai Cập, Tông Đồ Simon đả cùng hợp tác với Tông Đồ  Giuđa (con ông Giacôbê) , và cùng đi rao giảng Tin Mừng ở Ba Tư, Armenia và Lebanon, nơi mà cà hai cùng được phúc tử đạo. Chúng ta có đủ can đảm, nghị lức, và sức mạnh để loan báo Tin Mừng như hai thánh Tông Đồ Simôn và Giuda?  Các tông đồ đã khám phá ra kho báu gì mà đã làm cho họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống của họ cho việc truyền giáo?  Có phải là họ đã tìm thấy ý nghĩa trong sự đau khổ Chúa Kitô để dám chấp nhận cái chết?
      Bài đọc thứ nhất cho chúng ta biết rằng nền tảng cho lòng nhiệt thành để
loan báo Tin Mừng là Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nền tảng đức tin của chúng ta, bởi vì bất cứ ai đã nhận Ngài sẽ không còn phải chết. Quả thật trên trái đất , chúng ta có thể trải nghiệm sự sống đời đời khi chúng ta có Chúa Giêsu trong trái tim của chúng ta, Ni cũng đã trải qua sự đau khổ và cái chết, và chính Ngài đã làm cho chúng ta có thể được trở thành những người đồng hương với những người của Thiên Chúa thành viên trong gia đình của Chúa. Cái chết là một kẻ thù bại trận đã bị mất quyền lực và cái nọc độc hại của nó khi Chúa Giêsu tự sống lại từ cõi chết và lên trời.
            Trong khi chúng ta chuẩn bị cho các ngày lễ kính Các Thánh các đẳng Linh Hồn, chúng ta hãy cầu xin thánh Simôn và Thánh Giuđa cầu bầu cho chúng ta để chúng ta có thể cuộc sống học nơi gương cha ông chúng ta là các Thánh Tử Đạo Việt Nam noi gương như hai Thánh  là biết can trường không sợ chết nữa, để chịu đựng những đau khổ chúng ta sẽ phải trải nghiệm  trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta được sống một cuộc sống có ý nghĩa trong Chúa Giêsu Kitô, và có thể đạt được sự sống đời đời qua mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến đấu trận chiến này cho chúng ta.

Reflection:
     In today's Gospel, we see how Jesus, after much prayer and meditation, chooses his twelve apostles from among his disciples.  While a disciple is merely a follower of Jesus, an apostle is a "messenger, a person sent forth." Sacred Tradition tells us that after evangelizing in Egypt, Simon joined Jude, and as a team, spread the gospel in Persia, Armenia and Lebanon, where they were both martyred. Do you have the strength and courage to announce the Good News like Simon and Jude? What treasure did the apostles discover that allowed them to give up their lives for the evangelization? Is it possible to find meaning in suffering for Christ to the point of death?
     The first reading tells us that the foundation for the zeal to announce the gospel is Jesus Christ, who is the cornerstone of our faith, because anyone who has received him shall no longer die. Truly, we on earth can experience eternal life when we have Jesus in our hearts, who himself experienced suffering and death, and who makes it possible for us to become fellow citizens with God's people and members of his household. Death is a vanquished adversary who has lost its power and sting when Jesus rose from the dead and ascended into heaven. As we approach All Saints' and All Souls' Day, let us ask the intercession of Sts. Simon and Jude. May their lives teach us not to fear death any longer, that the sufferings we experience can have meaning in Jesus Christ, and that eternal life may be with us through Jesus who has fought this battle for us.

No comments:

Post a Comment