Wednesday, July 15, 2015

Suy Niệm Bài đọc thứ Tư Tuần thứ 14 Thường Niên



Trong bài đọc thứ nhất hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nghe câu chuyện về  ông Giuse. Với chức vụ hiện tại, ông đã là thủ tướng của nước Ai Cập và cai quản việc thâu mua hoa màu và tích trữ trước khi những năm hạn hán, và mất mùa.  Khi nạn đói kém xảy ra, tất cả các nơi trong vùng đã đổ về ai cập dể mua lúa mì cho người và gia súc. Gia đình anh em của ông cũng phải đến Ai Cập để mua lúa và ông buộc họ phải rờđể Simeon lại làm tin cho đến khi ông được thấy mặt người em cùng mẹ là Benjamin từ Canaan tạ Ai Cập. Trong trường hợp này ngưới anh cả Reuben đã than thở rằng tất cả điều này đã xảy ra, cũng chỉ những sự dữ họ đã  đối xử với Giuse, người mà họ nghĩ là đã chết. Trong cùng một cách ấy, chúng ta cũng sẽ phải giải thích tất cả nhhũng tội lỗi chúng ta đã phạm không sớm thì muộn. Vì vậy, chúng ta hãy nên ăn năn, sám hối ngay từ lúc này và xin Chúa giúp chúng ta thay đổi cách sống của chúng ta, Và hy vọng chúng ta có thể thoát được khỏi sự phán xét trong ngày sau hết, nếu chúng ta biết bắt đầu làm những điều tốt hơn là làm những điều xấu trong khi chúng ta vẫn còn sống tạm ở đây, trên thế giới này.

No comments:

Post a Comment